Cuộc sống khó khăn, con người càng vô cảm?

Thời gian gần đây, có hiện tượng, người yêu, người thân, họ hàng chém giết nhau xảy ra khá nhiều. Nguyên cớ gì khiến họ lạnh lùng hạ sát người thân yêu nhất?

Đau lòng những vụ người thân giết nhau

Ngày 10/6, tại Hải Phòng, sau một hồi khẩu chiến với con rể, ông Lê Đức Trang (89 tuổi, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã đuổi đánh và vác súng hoa cải ra bắn khiến ông con rể bị gục xuống đường. Theo hàng xóm, ông Trang vốn tính khí rất nóng nảy, thường gây sự với hàng xóm và đã nhiều lần vác súng ra dọa.

Cuộc sống khó khăn, con người càng vô cảm? - ảnh 1
Ông Lê Đức Trang (áo đỏ) dùng súng hoa cải bắn vào con rể sau khi xảy ra cãi cọ

Trước đó, chiều ngày 3/3, Công an TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích đối với cha ruột của mình là ông Lê Văn Một.

Bà Lê Thị Tư (vợ ông Một) cho biết, trước đó ông Một có hứa chia đất cho những người con trong gia đình. Nguyễn Văn Hòa cũng được ông chia cho một phần, nhưng Hòa cho rằng suất của mình ít hơn người khác nên tỏ ra không hài lòng.


Cẩu tặc chết thảm, câu hỏi lớn về đối nhân xử thế ngày nay
Sáng ngày 2/3, Hòa đi nhậu say khướt rồi về nhà kiếm chuyện với cha mẹ. Trong lúc cự cãi, đối tượng bất ngờ chạy xuống bếp lấy cây búa lao đến đập vào đầu cha của mình, khiến nạn nhận bị thương nặng, bất tỉnh.

Trước đó, tại TP.HCM đã xảy ra một vụ em đâm chết anh trai. Cụ thể, ngày 10/11/2011, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Ngọc Thanh (trú tại quận 8, TP HCM) đã chửi rủa cha, mẹ và vợ con. Do biết Thanh thường to tiếng sau mỗi lần say xỉn, nên mọi người bỏ ra ngoài hết chờ đến khi anh ngủ thì vào nhà.

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, Thanh theo mọi người ra ngoài và tiếp tục chửi rủa. Do thấy anh quá say xỉn, nên Tuấn (em trai Thanh) vội ôm anh trai đưa vào phòng để nghỉ ngơi. Nhưng do đã có hơi men, Thanh không chịu đi theo Tuấn nên hai anh em giằng co nhau. Trong lúc xô xát, do không làm chủ được hành động nên Tuấn đã đâm một nhát dao vào ngực anh trai, khiến Thanh tử vong sau đó.

Bi kịch từ những vụ cuồng yêu

20h tối 20/4, Phan Thị Hải Yến ( trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang đi uống nước với bạn thì nhận được điện thoại của Nguyễn Phước Thành. Khi chị Yến ra trước quán nói chuyện với Thành, bất ngờ đối tượng này dùng xăng tạt vào người chị và châm lửa đốt khiến chị tử vong do vết thương quá nặng.

Cuộc sống khó khăn, con người càng vô cảm? - ảnh 2
Hải Yến bị bỏng toàn thân và đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Thành thú nhận do yêu chị Yến nhưng không được đáp trả. Khi biết tin Yến chuẩn bị kết hôn với người đàn ông khác nên đã sinh lòng thù hận. Do đó, Thành đã dùng xăng đốt để giết chị Yến, kết thúc mối tình đơn phương.

TP.HCM từng chứng kiến vụ giết người yêu thảm khốc. Vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Theo đó, chị Lê Thúy Hằng chia tay Đặng Văn Khuyển sau 6 năm yêu nhau, để đến với tình yêu mới.

Đặng Văn Khuyến (ngụ tại Thừa Thiên Huế) muốn nối lại tình cảm nhưng bị người yêu cũ cự tuyệt. Để đạt được mục đích, Khuyến liên tục chặn đường đe đánh và dọa sẽ tung ảnh mặn nồng người trước lên mạng. Quá sợ hãi, chị Hằng đã đến trình báo công an. 

Thống kê của Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an cho thấy, trong số những vụ giết người trong nội bộ gia đình thì số vụ giết người vì tranh chấp đất đai chiếm 3,77%.

Chiều 13/4, biết người yêu cũ đến đồn làm việc, Khuyến đã cầm mã tấu rình bên ngoài. Khi chị Hằng vừa ra khỏi trụ sở công an, hắn phóng xe đuổi theo. Do hoảng sợ, chị Hằng bỏ chạy vào quán cơm, nhưng đã bị gã này đuổi kịp và chém nhiều nhát khiến chị tử vong. Sau khi giết người yêu cũ, Khuyến đã đến trình diện các cơ quan chức năng để thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Điều đáng nói là sau khi giết người yêu, Khuyển đã lên FB để thông báo và chào tạm biệt bạn bè trước khi ra đầu thú.

Trước đó không lâu, Lê Diên Hải (trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) và Phạm Tuyết Anh (trú tại tỉnh Hà Nam) có quan hệ tình cảm từ đã lâu. Nhưng do hai người sinh sống và làm việc ở xa nhau nên đã nảy sinh mâu thuẫn. Tuyết Anh đặt vấn đề chia tay nhưng Hải không đồng ý.

Cuộc sống khó khăn, con người càng vô cảm? - ảnh 3
Đối tượng Lê Diên Hải bị dẫn giải về Phòng CSHS

Ngày 6/3/2013, Hải bay từ TP HCM ra Hà Nội gặp Tuyết Anh để nối lại chuyện tình cảm. Chiều hôm sau, nam thanh niên này đến nhà trọ của Tuyết Anh ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm để xin phép ở cùng và được cô cho mượn xe máy đi lại. 

Trưa 18/3, Hải và Tuyết Anh cùng ăn cơm và quan hệ tình dục với nhau. Tuy nhiên ngay sau đó hai người đã nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện Tuyết Anh có bạn trai mới. Tức giận, Hải đè lên người cô và bóp cổ Tuyết Anh đến khi nạn nhân bất động. Tiếp đó, Hải lấy chiếc kéo ra đâm trúng ngực, sau đó lấy chăn phủ kín thi thể nạn nhân. Gây án xong, Hải lục ví lấy tiền và xe máy của nạn nhân bỏ trốn lên Hòa Bình. 

Càng khó khăn, con người càng vô cảm

Thời gian gần đây, báo chí liên tiếp đưa tin về những vụ xuống tay lạnh lùng giữa người và người. Đáng báo động khi việc này xảy ra trong những mối quan hệ vô cùng thân thiết như trong gia đình, hai người yêu nhau...

Tiến sỹ Lưu Hồng Minh, Trưởng khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhận định: từ khi đất nước chuyển sang kinh tế thị trường, do sự phát triển kinh tế quá nhanh, nên sự nắm bắt về nhận thức và văn hóa của người dân không thể theo kịp với sự phát triển quá nhanh về kinh tế và văn hóa dẫn đến nhiều hệ lụy về đời sống.

Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong thời buổi khó khăn, mọi người buộc phải tìm mọi cách kiếm tiền để đủ sống và tồn tại. Và khi mọi nhu cầu về kinh tế, văn hóa không được đáp ứng thì con người sẽ nhìn mọi vấn đề luôn thấy không công bằng, không đáp ứng được những nhu cầu của mình, dẫn đến sự ức chế. Xuất phát từ nguyên nhân đó, có người sẽ có những hành động mang tính chất bột phát để phản kháng lại những sự việc mà họ thấy không công bằng.

"Thời chiến tranh, nhân dân ta đã phát huy tính cộng đồng rất tốt, mọi người thường hành động theo cộng đồng nhóm. Nhưng trong xã hội phát triển nhanh, chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn. Khi mọi người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, xã hội sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, và sự vô cảm ngày càng phát triển" - TS Minh lý giải.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất lại cho rằng, sự nguy hiểm nằm ở chỗ, thời nay hầu hết mọi người đều lấy động tiền làm thước đo giá trị của con người, nó sẽ phá vỡ giá trị đạo đức của con người. Đây là nguyên nhân chính khiến mọi người đối xử với nhau ngày càng vô tâm, lạnh lùng. Vì đồng tiền, vì miếng đất…người ta có thể chém giết nhau một cách tàn nhẫn và coi đó là chuyện rất bình thường.

Sự bình đẳng trong mọi mối quan hệ của xã hội cũng là nguyên nhân phá vỡ những cách đối xử truyền thống. Trong một gia đình, nếu người vợ suốt ngày dùng lời nói để tra tấn tâm lý, suốt ngày so sánh chồng với những người đàn ông khác, sẽ làm người chồng luôn luôn bị ức chế dẫn đến chán nản, căng thẳng. Nếu tình trạng đó cứ âm ỉ kéo dài tất yếu sẽ dẫn đến việc chồng hành hung, giết vợ, chuyên gia Nguyễn An Chất cảnh báo. 

Khi tệ nạn xã hội xảy ra thì cách thức để hạn chế rất khó. Trong khi đó những quy định của các cơ quan pháp lý chưa được điều chỉnh kịp thời. Thường thì những vấn đề xảy ra rồi thì mới có văn bản điều chỉnh theo xu hướng phát triển, nên không thể kiểm soát được những hành động của con người.

Tiến sỹ Lưu Hồng Minh


Nguyễn Hòa

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !