Chồng sát hại vợ dã man vì xé giấy đăng ký kết hôn sau trận cãi vã

Do giận quá không chịu được hành vi của vợ, người chồng tiến đến bóp cổ vợ đến chết vì xé giấy kết hôn khi 2 người cãi nhau.

Vợ chồng yêu nhau mấy cũng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Một phần, hai người có tính cách khác nhau cộng thêm quan điểm trong cuộc sống khiến những cuộc cãi vã xảy ra.

Thế nhưng, điều quan trọng nhất là họ giải quyết mâu thuẫn như thế nào để giữ gìn tổ ấm. Việc những cô vợ thích xe giấy đăng kí kết hôn cũng không phải chuyện hiếm. 

Trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của người vợ trẻ có tên T.N về cách giải quyết mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên, cách của cô khiến hội chị em lắc đầu ngao ngán bởi cứ thế này chắc hôn nhân sẽ đi vào ngõ cụt.

“Cưới xong các bác còn nhẫn cưới không? Mình cưới được 2 năm, trong một lần cãi nhau mình vứt nhẫn. Sau mấy năm, trong một lần cãi nhau mình xé đăng kí kết hôn. Còn điện thoại thì mình đập như cơm bữa. Nghĩ lại thấy ngốc nhưng mình nóng tính, lúc điên lên thì mẹ chồng cũng phải sợ. Đời này hận nhất cái tính đó”, người vợ trẻ viết.

Theo người vợ trẻ chia sẻ, mỗi lần 2 vợ chồng không tìm được tiếng nói chung là người vợ lại đập phá đồ đạc. Đỉnh điểm là vứt nhẫn cưới và xé giấy đăng kí kết hôn. Mặc dù biết đây là tính xấu nhưng người vợ không tài nào bỏ được.

Ngay phía dưới bài viết, rất nhiều chị em tỏ ra bức xúc trước cách giải quyết của người vợ. Thậm chí, họ cho rằng việc đập phá đồ đạc, hét lớn là hành động nông nổi và vô tích sự nhất khi vợ chồng xung đột. Bởi khi nguôi giận chính người vợ phải dọn “bãi chiến trường”.

“Giấy ĐKKH chứ có phải giấy nháp đâu mà thích xé thì xé, nói thật giờ chủ thớt muốn ly hôn thì phải đi đăng ký lại lần nữa. Nhẫn cưỡi cũng là vật linh thiêng minh chứng cho đám cưới, cứ làm vậy chồng lẫn gia đình chồng chẳng tôn trọng gì bạn đâu”, tài khoản Đ.M.P viết.

“Có vẻ nhà chủ thớt có của ăn của để hay sao, điện thoại đập suốt! Đồ đạc đập xong chính mình phải mua lại thôi. Tính cách như vậy chẳng ai ưa nổi, cũng may anh chồng nhà bạn nhẫn nhịn không thì bị trả về nơi sản xuất lâu rồi!”, tài khoản N.O viết.

Nếu người chồng nào cũng nhẫn nhịn được như người chồng như câu chuyện trên thì bi kịch đã không xảy ra. Sự việc đáng tiếc xảy ra tại một khu trọ thuộc thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Họ Lý và chị Vương vốn là vợ chồng.

Cách đây không lâu hai người đến thành phố Hiếu Cảm thuê trọ. Tại đây, chủ nhà nhượng hẳn phòng mình đang ở cho hai người thuê. 

Chân dung người chồng giết vợ. Ảnh: Hubei TV Station.

Vào đúng ngày phát hiện thi thể nạn nhân, như thường lệ chủ nhà đến ghi số đồng hồ nước. Vốn chỉ có ý định ở bên ngoài, ghi xong số nước thì quay về nhưng do ngửi thấy một mùi hôi thối phát ra từ phòng của vợ chồng anh Lý khiến ông cảnh giác.

Chủ nhà cho rằng có thể do cặp vợ chồng không đổ rác nhiều ngày nên mới mở cửa vào phòng kiểm tra thì phát hiện một bao tải to dưới gầm giường. Thấy có điều khả nghi, ông chủ nhà mới gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và mở bao tải ra thì phát hiện bên trong là xác một người phụ nữ. Sau khi lấy thông tin, cảnh sát xác định được tên tuổi cặp vợ chồng thuê nhà đồng thời bước đầu phán đoán nguyên nhân cái chết của người phụ nữ là do chính anh chồng họ Lý gây ra.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn nên cảnh sát ra lệnh truy nã đối tượng trên khắp các phương tiện mạng xã hội Wechat, QQ, các trang báo mạng. Ngày hôm sau do không chịu được áp lực, đối tượng đã chủ động đến đồn công an tự thú.

Được biết, đối tượng họ Lý và chị vợ họ Vương mới đến đây thuê nhà được một thời gian. Một ngày tháng 6, hai người cãi nhau vì họ Lý muốn ra ngoài chơi cờ bạc. Trong lúc cãi nhau, chị vợ lên tiếng đề nghị ly hôn, anh ta đang tức giận nên lập tức đồng ý.

Chị vợ nghe vậy thì càng thêm tức, đi thẳng vào phòng lấy ra giấy đăng ký kết hôn và xé rách trước mặt chồng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên chị này làm như vậy, trước đó cũng hai lần xé rách phải xin lại giấy đăng ký hết hôn mới. Lần này do giận quá không chịu được hành vi của vợ, trong lúc nóng giận, anh ta tiến đến bóp cổ vợ đến chết.

Theo Chi Chi/doisongvietnam.vn
Từ khóa: Bóp cổ vợ xé giấy đăng kí kết hôn xé đăng kí kết hôn Bóp cổ vợ tử vong

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !