Người trồng hoa Mê Linh nhân đôi niềm vui sau ngày đầu trở lại công việc

Theo ghi nhận của PV, tối muộn ngày 6/5, người dân xã Mê Linh tấp nập chở hoa tới chợ Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), bắt đầu lại công việc sau thời gian thực hiện cách ly.

0h ngày 6/5, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) được dỡ bỏ hàng rào phong tỏa, chính thức chấm dứt cách ly. Theo ghi nhận của PV, ngay tối 6/5, rất đông người dân xã Mê Linh hào hứng mang hoa tới chợ Quảng An (còn được gọi là chợ hoa Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) để bắt nhịp lại việc buôn bán bị tạm dừng gần 1 tháng.

{keywords}
Người dân xã Mê Linh hào hứng mang hoa chợ Quảng An để bán.

Là một trong những người dân xã Mê Linh đi bán hàng ở chợ hoa Quảng An đêm 6/5, chị Lê Thị Giang (xóm Đường, xã Mê Linh) chia sẻ: “Gần 1 tháng trời tôi ở nhà không được ra ruộng, sáng nay được ra đồng, tự tay cắt những bông hoa mình trồng tôi rất vui. Hôm nay là ngày rằm, hoa bán cũng chạy, thế nên niềm vui của chúng tôi như được nhân đôi”.

{keywords}
Người trồng hoa xã Mê Linh vui mừng vì được ra chợ sau gần 1 tháng cách ly ở nhà.

Cùng tâm trạng với chị Giang, anh Bùi Văn Chín (xóm Ấp Hạ, xã Mê Linh) nói: “Trong thời gian thôn chúng tôi cách ly để giữ an toàn cho mình và cộng đồng, mọi người dân đều phải ở trong nhà. 0h ngày 6/5, chúng tôi chính thức được hết cách ly, sáng nay tôi đã ở nhà làm bữa cơm ăn mừng, đến chiều ra vườn thu hoạch hoa mang ra đây bán, rất may là hôm nay chúng tôi bán rất đắt hàng”.

{keywords}
Anh Bùi Văn Chín vui mừng vì sắp bán hết số hoa mang tới chợ Quảng Bá.

“Cả làng tôi sống nhờ nghề trồng hoa, thế nên gần 1 tháng trời phải ở nhà, tất cả mọi người đều lo lắng. Hôm nay được đi ra ngoài chúng tôi phấn khởi lắm!”, anh Nguyễn Văn Bích (xóm Bàng, xã Mê Linh) hào hứng.

Theo quan sát, vào đêm qua, gần như không còn cảnh tiểu thương phải mang hoa ra về vì không bán được như những hôm đầu tiên Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội.

{keywords}
Chợ hoa Quảng Bá tấp nập người mua, kẻ bán lúc rạng sáng 7/5.

Khoảng 1 tuần trước, ông Nguyễn Văn Chính (thôn Thượng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) thường xuyên phải mang hoa về, thậm chí phải mang đi bỏ vì ế quá, thế nhưng khoảng ba ngày trở lại đây, ngày nào ông Chính cũng bán hết hoa.

“Phấn khởi lắm chứ! Đi chợ không phải mang hàng về chúng tôi vui lắm! Hơn nữa giá hoa những ngày này cũng tăng lên, một phần là do ngày rằm và ngày mai là lễ Phật đản nên việc buôn bán của chúng tôi tương đối ổn định”, ông Chính vui mừng bộc bạch.

{keywords}
Niềm vui hiện rõ trong nụ cười của người đàn ông không còn phải chở hoa ế về nhà mỗi ngày.
{keywords}
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Cảnh tấp nập người bán người mua đã trở lại chợ hoa lớn nhất miền Bắc. Ghi nhận lúc 2h sáng, khá đông chị em phụ nữ tới chợ này để lựa chọn những bó hoa tươi nhất.

Anh Hùng

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !