Người dân Hà Nội thích thú ngắm cây xanh, hóng mát trên đoạn phố đi bộ Thái Hà

Đoạn đường đi bộ thuộc phố Thái Hà, với chiều dài khoảng 400m kéo dài từ ngã tư Yên Lãng, Hoàng Cầu đến sát Trung tâm chiếu phim Quốc gia, đã làm thay đổi bộ mặt của con phố xưa kia vốn chật chội, đông đúc và luôn ùn tắc.

 

{keywords}
Đoạn đường đi bộ trên phố Thái Hà đã làm thay đổi bộ mặt của con phố xưa kia vốn chật chội, đông đúc và luôn ùn tắc.

 

Từ đầu năm 2020, tuyến đường này được cải tạo thành phố đi bộ, với dọc hai bên đường là hàng cây muồng và cây mỡ tỏa tán tạo không gian thoáng mát, hứa hẹn sẽ là điểm đến của nhiều người dân trong mùa hè này.

{keywords}
Hai bên đường được phủ kín bởi hàng loạt cây xanh tự nhiên.

Tuyến đường này được chia làm 3 đoạn nhỏ, mỗi đoạn đều hàn cọc sắt rào chắn và lắp biển cấm ô tô, xe máy đi lại.

{keywords}
Hàng rào chắn được dựng lên để đảm bảo xe cộ không đi vào.

Đưa ba cháu nhỏ ra con đường này thể dục bà Phạm Thị Nga (Thái Hà, Đống Đa) cảm thấy rất thoải mái vì được đi bộ dưới tán cây xanh mát, không khí cũng rất trong lành và không bị xe cộ lấn át.

“Con đường này, giúp bọn trẻ con có chỗ chơi thoải mái, không phải lo đi xa hay bị xe cộ lấn át, thế nên tôi rất an tâm”. Bà Nga nói.

{keywords}
Bà Phạm Thị Nga cùng 2 cháu nhỏ hằng ngày ra đây tập thể dục.

Cũng đưa con ra đây chơi, chị Quỳnh Anh (Thái Hà, Đống Đa) cho biết: “Con đường này đã có từ trước Tết, thế nhưng dạo này nắng nóng, tôi thường xuyên đưa con ra đây chơi cho thoải mái. Đoạn đường này rất nhiều cây xanh, và được rào chắn tử tế nên tôi rất yên tâm đưa con ra đây”.

{keywords}
Mỗi buổi chiều đi làm về, chị Quỳnh Anh thường xuyên cho con ra đây chơi.

Không chỉ là chỗ vui chơi đi dạo vào mỗi buổi sớm, chiều của người dân sinh sống quanh đây, những tán cây cao, tán lá rộng phủ xanh một phần góc phố còn là nơi nghỉ chân của những người lao động.

{keywords}
Nhiều lao động có chỗ nghỉ chân khi đi làm qua đây.

Là một tài xế anh chạy xe công nghệ, anh Hà Huy Ninh (Chương Mỹ, Hà Tây) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui, vì con đường này giúp người dân lao động chúng tôi có chỗ nghỉ ngơi lúc nắng nóng! Tôi hy vọng, Hà Nội có nhiều con đường như thế này hơn”. 

{keywords}
Đoạn đường xanh mướt, thoáng mát khác biệt hẳn so với trước đây.

 

{keywords}
Trẻ em tung tăng vui đùa đạp xe được mẹ dẫn đi chơi trên đoạn đường này.

 

{keywords}
Giữa thời tiết oi ả những ngày hè, đây được xem là nơi lý tưởng để người dân đi bộ, hóng gió.

 

{keywords}
Đoạn đường trở thành nơi vui chơi, tập thể dục an toàn cho mọi người.

 

{keywords}
 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, vào chiều ngày 7/5, tại đoạn phố đi bộ thuộc phố Thái Hà này đã bắt đầu xuất hiện những quán trà đá.

{keywords}
Các quán trà đá đã xuất hiện trên con đường đi bộ phố Thái Hà.

 

Anh Hùng 

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !