Bầu trời TP.HCM chuyển màu trắng đục, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm nặng

Đến quá trưa ngày 22/9, toàn TP.HCM vẫn “chìm” trong màn sương màu trắng đục, trời không có nắng nhưng không khí ngột ngạt khiến nhiều người đi ngoài đường có cảm giác mệt mỏi.

Bức ảnh so sánh cùng một vị trí tại hai thời điểm chụp. Vào ngày 21/9 khối cao ốc phía sau đã "biết mất" do lớp mù dày đặc (ảnh dưới).

Trước đó trong chiều ngày 20, 21/9 trời đổ mưa lớn, vì vậy không khí buổi tối và sáng sớm trở nên mát mẻ. Tuy nhiên, ngay khi mặt trời lên cao, nhiệt độ tăng thì cảm giác bức bối xuất hiện trở lại. Hiện tượng thời tiết cực đoan này đã lặp đi lặp lại trong 3 ngày qua tại TP.HCM.

Cụ thể, trong những ngày trời đẹp, từ các quận ngoại thành nhìn về phía trung tâm thành phố có thể thấy khá rõ các tòa nhà cao tầng, nhưng 3 này qua thì nhìn không được, vì tất cả dường như bị “chìm” trong màn sương mờ.

Theo Thạc sỹ Lê Đình Quyết (Phó phòng Dự báo – Đài KTTV Khu vực Nam Bộ), những ngày qua dải hội tụ nhiệt đới hình thành và phát triển mạnh ở Nam Trung Bộ nên đã gây mưa nhiều tại khu vực này vào chiều tối và sáng sớm, khiến nhiệt độ hạ thấp.

Nói về lớp mù, ông Quyết không loại trừ khả năng do ô nhiễm không khí kết hợp với hình thái thời tiết trên gây ra. Về quan điểm cho rằng, không khí khu vực TP/HCM bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng từ Indonesia, ông Quyết nhận định không có cơ sở vì các trạm quan trắc không ghi nhận được khói do các đám cháy nào đưa tới.

Trong khi đó sáng 22/9, số liệu trên website giám sát chất lượng không khí AirVisual cho thấy, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một khu vực tại TP.HCM (Thảo Điền, Tổng Lãnh sự quán Mỹ…) đã vượt 150 – mức có hại cho sức khỏe con người.

Theo ghi nhận của PV Infonet, đây không phải là hiện tượng lần đầu xuất hiện mà liên tục lặp lại trong các năm gần đây vào thời điểm tương tự. Vì vậy các chuyên gia y tế, môi trường đã nhiều lần khuyên người dân hạn chế ra khỏi nhà, trường hợp có việc cần thiết nên chọn đeo khẩu trang phù hợp để hạn chế tác hại do ô nhiễm không khí có thể tác động.

Các chuyên gia cảnh báo đây không phải là hiện tượng sương mù, mà là ô nhiễm không khí.

Bầu trời không có nắng nhưng không khí rất ngột ngạt, khó chịu.

Lớp "sương mù" bao phủ cả những khu vực ngoại thành, có ít nhà cao tầng.

Phong Vũ
Từ khóa: ô nhiễm không khí chỉ số bụi mịn tác hại bụi mịn mù khô tp.hcm

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !