Người nghèo chia sẻ cách vượt khó mùa dịch ở "siêu thị hạnh phúc"

Do việc mưu sinh mùa dịch rất khó khăn, nhiều người dân, nhiều gia đình đã cố gắng tìm cách buôn bán qua mạng để kiếm thêm thu nhập và tiết kiệm chi tiêu, cùng nhau vượt qua đại dịch an toàn.

Từ ngày 13/4 đến 22/4, “siêu thị hạnh phúc” đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khác) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

{keywords}

Người dân gặp khó khăn xếp hàng trước cổng vào nhận quà tại “siêu thị hạnh phúc”.

Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, “siêu thị hạnh phúc” được bố trí tại Khu đô thị Royal Park - xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, các sản phẩm như gạo, mì tôm, nước mắm, trứng, rau củ quả sạch… đều được bán giá 0 đồng.

Theo ghi nhận của PV ngày 22/4, hàng trăm người dân có phiếu nhận quà kèm giấy CMND, sổ hộ nghèo… đến xếp hàng trước cổng "siêu thị" và được các tình nguyện viên hướng dẫn đứng đúng khoảng cách, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, lần lượt vào đăng ký lấy nhu yếu phẩm.

{keywords}
Người dân vào siêu thị được đo thân nhiệt ngay tại cổng.
{keywords}
Trước khi nhận quà phải được rửa tay sát khuẩn.

Không chỉ đến để nhận quà, những người đến “siêu thị hạnh phúc” còn chia sẻ với nhau các cách mà gia đình họ đã làm để cố gắng vượt qua khó khăn trong mùa dịch.

“Ngoài việc ngồi bán hàng ở chợ, con gái tôi thường rao bán rau củ quả trên mạng để thêm thu nhập cho cả gia đình, có ngày bán được thêm hơn 100 nghìn đồng”, một người dân trú phường Thuận Lộc đến nhận quà “Siêu thị hạnh phúc” nói.

Bà Lê Thị Lịch (trú phường Thuận Lộc, TP Huế) chia sẻ: “Để trải qua khó khăn trong mùa dịch, cả nhà chúng tôi siết chặt lại chi tiêu như mua ít thức ăn nhưng vẫn phải đảm bảo dinh dưỡng. Hôm qua, nhận phiếu đến siêu thị hạnh phúc nhận quà, trong lúc khó khăn này, gia đình rất vui mừng".

“Do nghỉ dịch, hàng quán đóng cửa, công việc hạn chế nên chúng tôi chủ yếu ở trong nhà. Hàng ngày, mỗi buổi sáng và tối, gia đình tôi quây quần xem ti vi, theo dõi các thông tin liên quan đến Covid-19. Tôi tin tưởng rằng nước ta sẽ sớm đầy lùi được dịch bệnh. Mong rằng, sắp tới chúng tôi đến siêu thị hạnh phúc sẽ không phải để mua hàng giá 0 đồng nữa”, ông Trần Tuân Tiến (trú phường Thuận Lộc, TP Huế) cho hay.

{keywords}
Nngười dân tới nhận quà, để lại tên trên phiếu theo quy định tránh trùng lặp lần sau.
{keywords}
Món quà nhỏ của “siêu thị hạnh phúc” khiến người nhận vô cùng xúc động.

Trao đổi với PV, bà Lê Hoàng, nhân viên Kinh doanh Công ty Apec Huế cho biết, mỗi ngày siêu thị phát khoảng 150 – 300 suất cho người dân địa phương; từ ngày 13 đến ngày 22/4, đã có hơn 1.400 người đến nhận quà.

"Để tránh người dân tập trung quá đông, chúng tôi phối hợp với chính quyền xã, phường thông báo cho các hộ dân ở địa phương gặp khó khăn rồi phát phiếu để người đại diện trong gia đình đi nhận nhu yếu phẩm. Trường hợp người dân đến quá đông thì nhân viên công ty sẽ gói sẵn nhu yếu phẩm, họ chỉ vào nhận rồi về", bà Lê Hoàng cho biết thêm.

Được biết, “siêu thị hạnh phúc” do Tập đoàn Apec làm chủ đầu tư và đã triển khai hệ thống tại 9 địa phương trong cả nước. Mỗi người gặp khó khăn tới siêu thị này được "mua sắm 0 đồng", tối đa 2 lần/tháng (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, tết) và không chọn quá 5 sản phẩm khác nhau, tổng giá tiền một lần mua không quá 100 nghìn đồng.

Theo ông Hồ Xuân Vinh - Giám đốc Công ty Apec Huế, việc triển khai “Siêu thị hạnh phúc” giá 0 đồng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nhằm chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm giãn cách xã hội để phòng, dịch. Theo kế hoạch, Tập đoàn Apec sẽ duy trì mô hình "siêu thị hạnh phúc" đến khi công bố hết dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Hà Oai

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !