368 người hết hạn cách ly ở Hà Tĩnh: Giờ chia tay đầy lưu luyến

Ngày 11/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định phê duyệt danh sách công dân hoàn thành thời gian 21 ngày cách ly y tế tại khu cách ly tập trung Cổng B Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Sáng nay, 368 công dân đã được tỉnh bố trí xe đưa về gia đình.

Lực lượng chức năng đang làm thủ tục bàn giao hộ chiếu, giấy chứng nhận hoàn thành thời hạn cách ly.

Sáng 12/4, trao đổi với PV, Trung tá Lê Duy Quyến, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Sơn, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung Cổng B Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết: “Sáng nay, theo quyết định của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hương Sơn trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế và làm các thủ tục cần thiết cho 368 công dân tại khu cách ly tập trung Cổng B trở về với gia đình”.

Cũng theo Quyết định của UBND tỉnh, sau khi rời khu cách ly tập trung, các công dân có trách nhiệm thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe. Nếu thấy có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng phải chủ động đến cơ sở y tế đẻ khám và điều trị kịp thời.

Như vậy, sau 21 ngày cách ly y tế tập trung, được xét nghiệm, sàng lọc an toàn, 368 công dân tại khu vực Cổng B (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) đã chính thức được làm thủ tục để trở về với gia đình.

Nhiều công dân vui mừng cầm tờ giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế.

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng tại đây đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân. Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục, các công dân được bố trí xe đưa về địa phương.

Theo quy định về thời hạn cách ly tập trung, tính đến ngày 3/4, các công dân nói trên sẽ hoàn thành cách ly 14 ngày và được bàn giao về địa phương. Tuy nhiên, nhận thấy quãng thời gian đó chưa đủ an toàn cho người cách ly nên Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh đã quyết định lùi thời gian bàn giao các công dân cách ly thêm 7 ngày để xét nghiệm, sàng lọc an toàn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí xe đưa công dân về với gia đình. Trước lúc chia tay, nhiều công dân cách ly tại đây hết sức lưu luyến và bịn rịn. Những lời hẹn, những món quà tự tay làm đơn sơ, mộc mạc được trao lại như lời cảm ơn gửi tới các lực lượng chức năng, đội ngũ tình nguyện đã chăm sóc và giúp đỡ họ trong suốt thời gian cách ly tại đây.

Trần Hoàn - Đặng Sơn

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !