Đội quân chuyên đi 'xuống tóc' phụ nữ ở Sài Gòn

“Ai bán tóc dài không, tóc dài bán nào”. Tiếng loa rao thường nghe ở các vùng ven Sài Gòn của đội quân chuyên đi mua tóc của phụ nữ.

Tưởng chuyện bán tóc chỉ có ở các vùng nông thôn hẻo lánh, nhưng lâu nay Sài Gòn hàng ngày vẫn có nhiều phụ nữ ngậm ngùi vĩnh biệt mái tóc được nâng niu hàng chục năm.

Dạo qua các quận ngoại thành như 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn… không ít lần nghe tiếng loa rao mua tóc.

Đầu giờ chiều trong cái nắng oi ả, một “kéo phủ” chạy xe Wave mở loa rao mua tóc trên đường Tô Ký (Q.12). Đi được một đoạn thì nghe tiếng kêu “mua tóc lại đây bán cho” của nhóm phụ nữ đang ngồi nói chuyện bên đường. Quan sát thấy một phụ nữ đứng tuổi và một cô gái đôi mươi có mái tóc dài đẹp, 2 “kéo phủ” liền tiếp cận.

Đội quân chuyên đi 'xuống tóc' phụ nữ ở Sài Gòn - ảnh 1
Đội quân chuyên đi 'xuống tóc' phụ nữ ở Sài Gòn - ảnh 2
Đội quân chuyên đi 'xuống tóc' phụ nữ ở Sài Gòn - ảnh 3

Chải mái tóc lại rồi dùng lưỡi lam cắt từng lọn tóc cẩn thận.

Sau khi nâng lên hạ xuống 2 mái tóc, “kéo phủ” nói: “Tóc chị tuy dài nhưng bị chẻ ngọn lại có nhiều sợi bạc, giá 300.000 đồng. Còn tóc em dài và mượt, 500.000 đồng nhé!”. Hai người bán tóc không kỳ kèo thêm bớt mà đồng ý bán.

Chiếc kéo sáng loáng cùng chiếc lược được lấy ra từ trong túi. Tóc chị Hương - người phụ nữ đứng tuổi - được chải chuốt lại. Chỉ bán đến ngang vai, nhưng sợ “kéo phủ” lấn thêm nên chị đưa tay ra sau nắm chặt mái tóc của mình.

Gương mặt của Thắm - cô gái trẻ bán tóc - sầm lại khi thấy mái tóc của chị Hương còn lại một đoạn ngắn. Thắm nhắc “kéo phủ”: “Chị tỉa từng lọn cẩn thận giùm em với nhé. Hư tóc em là bắt đền đó”. Sau khi chải xong, “kéo phủ” dùng lưỡi lam khứa từng lọn tóc. Mất khoảng 20 phút, từng lọn tóc lần lượt ra đi. Thắm đưa chiếc gương ra sau để nhìn mái tóc mình đang bị “hành quyết từ từ”. Hai mái tóc được “xuống” xong, tiền được trả ngay, 2 “kéo phủ” nổ máy xe. “Ai bán tóc dài không, tóc dài bán nào”, tiếng loa xa dần.

Chị Hương cười nói: “Chút nữa ra tiệm uốn lại, thay đổi phong cách mới xem sao. Chị nuôi nó từ hồi còn con gái, chăm sóc cẩn thận nhưng từ khi lấy chồng và có con, công việc lu bu nên không quan tâm nó nữa. Tóc dài thường bị vướng víu trong sinh hoạt và tắm gội, trời lại nóng khó chịu nên tiện đây cắt bán luôn. Cũng hơi tiếc vì mái tóc đã theo mình bao nhiêu năm nay, giống như cắt đi một phần cơ thể của mình vậy”.

Đội quân chuyên đi 'xuống tóc' phụ nữ ở Sài Gòn - ảnh 4
Đội quân chuyên đi 'xuống tóc' phụ nữ ở Sài Gòn - ảnh 5

Mái tóc dài được nuôi dưỡng nhiều năm bán được từ 300.000 - 500.000 đồng.

Vừa vuốt mái tóc mới, Thắm chia sẻ: “Em là sinh viên năm 4, từ cuối cấp 2 bắt đầu để tóc dài. Mái tóc gắn bó với tuổi học trò và tà áo dài bao nhiêu năm nay. Nhưng hiện em thấy gu thời trang thay đổi, trong lớp chỉ có em và một bạn nữa để tóc dài, nhiều khi nhìn mình cũng quê, mặc dù nhiều bạn khen tóc dài hợp với dáng. Quyết định bán nhưng chắc nhiều ngày nữa em mới thôi nhớ mái tóc thề của mình”.

Hôm sau, PV gặp 2 “kéo phủ” khác vừa “hành quyết” mái tóc của người phụ nữ trẻ. “Kéo phủ” tên Thủy cho biết: “Tôi làm nghề mua bán tóc được 5 năm rồi, các năm trước đi mua tóc ở các tỉnh phía Bắc, nhưng ngoài đó nhiều người làm nghề này nên 2 năm nay vợ chồng tôi chuyển vào đây. Đi khắp các vùng ngoại thành mà mỗi tuần chỉ mua được vài mái tóc thôi, thời nay người để tóc dài cũng ít. Mua tóc về chúng tôi bán cho thương lái, lời bao nhiêu tùy vào số lượng và chất lượng của tóc, tóc càng dài, càng mượt giá càng cao”.

“Làm nghề này chúng tôi phải học thêm cách cắt tóc, chứ cắt tầm bậy người ta mắng cho. Dùng kéo cắt ngang để chủ nhân ra tiệm sửa lại thì dễ chứ tỉa thì cần phải có tay nghề để vừa đẹp vừa có những lọn tóc dài. Với những người mua tóc, "lấn" được càng dài càng có lời”, chị Thủy chia sẻ thêm.

Đội quân chuyên đi 'xuống tóc' phụ nữ ở Sài Gòn - ảnh 6

"Kéo phủ" mang tóc về bán lại cho thương lái. Mỗi tuần họ chỉ mua được vài mái tóc vì ngày nay không nhiều cô gái nuôi tóc dài.

Lê Quân

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !