Độc đáo ngôi chùa có kiến trúc Nhật Bản ở TP.HCM

Tu viện Khánh An (Phường An Phú Đông, Q.12) có kiến trúc độc đáo, giống các ngôi chùa truyền thống của đất nước xứ hoa Anh Đào. Với vẻ đẹp và kiến trúc độc đáo, tu viện Khánh An luôn thu hút nhiều du khách thập phương đến chiêm ngưỡng.

Tu viện Khánh An (Phường An Phú Đông, Q.12) có kiến trúc giống các ngôi chùa truyền thống ở Nhật Bản

Ban đầu chùa Khánh An là ngôi chùa nhỏ do Sư tổ Trí Hiền xây dựng năm 1905. Sau đó, ngôi chùa này bị xuống cấp nghiêm trọng, buộc phải trùng tu.

Sau hơn 10 năm trùng tu, đến 2016, chùa đổi tên thành Tu viện Khánh An

Tu Viện Khánh An gồm: Chánh điện, nhà tổ, thiền đường, giảng đường, nhà Tăng, khách đường

Tu Viện Khánh An gồm: Chánh điện, nhà tổ, thiền đường, giảng đường, nhà Tăng, khách đường

Bên trong chánh điện Tu viện Khánh An

Bên trong chánh điện Tu viện Khánh An

Điều độc đáo của Tu viện Khánh An là có lối kiến trúc giống với các ngôi chùa truyền thống của đất nước Nhật Bản

Điều độc đáo của Tu viện Khánh An là có lối kiến trúc giống với các ngôi chùa truyền thống của đất nước Nhật Bản

Tu viện được xây dựng theo kiến trúc nhiều tầng, mái ngói màu xanh rêu và tường có màu hồng đỏ

Trong khuôn viên tu viện là những chiếc đèn làm bằng gỗ và giấy có hình lục giác, thường thấy trong các lễ hội hoặc ở lối đi cổng đền chùa của Nhật Bản

Trong khuôn viên tu viện là những chiếc đèn làm bằng gỗ và giấy có hình lục giác, thường thấy trong các lễ hội hoặc ở lối đi cổng đền chùa của Nhật Bản

Trong khuôn viên tu viện là những chiếc đèn làm bằng gỗ và giấy có hình lục giác, thường thấy trong các lễ hội hoặc ở lối đi cổng đền chùa của Nhật Bản

Trong khuôn viên tu viện là những chiếc đèn làm bằng gỗ và giấy có hình lục giác, thường thấy trong các lễ hội hoặc ở lối đi cổng đền chùa của Nhật Bản

Và những chiếc đèn lồng màu trắng được gắn dọc các hành lang

Cổng ra vào Tu viện Khánh An cũng mang dáng dấp của kiến trúc truyền thống chùa chiền Nhật Bản

Nhiều bạn trẻ thích thú khi đến chùa cầu an và được đắm mình trong kiến trúc độc đáo này

Sỹ Đồng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !