Đi tìm “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2015”
Hãy chia sẻ với Infonet.vn những điều đẹp đẽ, những tấm gương bình thường mà cao quý bạn vô tình hay thường xuyên bắt gặp đâu đó thường ngày, những câu chuyện cảm động để cùng chúng tôi tiếp tục "bền bỉ đánh thức chuyện tử tế" trong mỗi giây cuộc sống.
Câu chuyện được chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định của TS.
Bài vở xin gửi về: toasoan@infonet.vn
Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh viên khoa Tâm lý học ĐH KHXH&NV bị khuyết tật vận động, đăng quang giải nhất cuộc thi “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2013” cũng đến tham dự chương trình. Ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tươi tắn, Ánh Ngọc cho biết: "khi giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi hoa hậu dành cho người khuyết tật năm 2013, mình vẫn không ý thức được là người “nổi tiếng”, bởi mình khá hòa đồng. Mình tham ra rất nhiều hoạt động cộng đồng, chỉ cố gắng mong muốn giúp một phần nào đó cho các bạn bị khuyết tật giống mình bớt khó khăn hơn, có việc làm để tự nuôi sống bản thân mình”.
“Khi học tập ở trường, cũng được các thầy cô, bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Đặc biệt, trong các giờ ngoại khóa, chuyến đi chơi không bao giờ quên mình” - Ánh Ngọc chia sẻ
Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh viên khoa Tâm lý học ĐH KHXH&NV bị khuyết tật vận động, đăng quang giải nhất cuộc thi “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2013” cũng đến tham dự lễ công bố chương trình liên hoan “Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2015”. |