Trong bản tường trình tại cơ quan chức năng phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương), chị V.T.H, người phụ nữ bị chồng đánh trước mặt 3 con, viết: ''Việc cá nhân bị đánh, tôi không có yêu cầu giải quyết và không có yêu cầu thưa kiện gì''.
Ngày ấy tôi vội vàng ly hôn cô vợ chỉ biết quanh quẩn việc nhà, tiêu tiền thì giỏi mà chẳng kiếm về đồng nào.
Do nghi ngờ vợ hay liên lạc nhắn tin với người đàn ông khác trên mạng xã hội, người chồng ghen tuông đánh vợ bị thương dẫn đến tử vong.
Vừa đánh vợ lại còn đòi 'trả về nơi sản xuất', chàng rể không ngờ bố mẹ vợ lại có hành động cương quyết bảo vệ con gái.