Mới đây, một màn đánh ghen được cộng đồng mạng bình luận là “ít bạo lực nhất” và “khó hiểu nhất” được lan truyền trên mạng.
Sáng 4/5, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết công an đang mời người lái xe đến để làm rõ về hành vi hất văng người phụ nữ đu bám ở cửa xe xuống đường.
Người phụ nữ đu cửa xe, được cho là không biết làm cách nào để ngăn cản chồng và nhân tình, nên đã bất chấp nguy hiểm tính mạng.
Chẳng đánh ghen ầm ĩ, cũng chẳng khóc lóc ỉ ôi, tôi chỉ làm một việc mà khiến chồng sợ đến già...
Tôi không ngờ kẻ thứ ba phá vỡ hôn nhân của cô bạn thân lại vô cùng thân quen với tôi.
Bắt quả tang chồng mình đang ở nhà nghỉ với một người phụ nữ khác, người phụ nữ 42 tuổi ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt người tình của chồng viết giấy nhận nợ 80 triệu đồng.
Thấy người yêu bước chân ra khỏi nhà nghỉ, tôi đuổi theo buông những lời xúc phạm, chửi bới.
Khi bạn thân đau khổ vì phát hiện người yêu 'cắm sừng' tôi vô cùng phẫn nộ và lôi cô ấy đi đánh ghen. Thế nhưng cảnh tượng trong nhà nghỉ lại khiến tôi chết lặng.
Đang cùng vợ chọn đồ Tết ở trung tâm thương mại thì tôi đột ngột bị một người đàn ông lạ mặt lao tới đánh ghen tới tấp.
Vốn ghét chuyện tranh vợ cướp chồng nên vừa nghe em chồng nhờ vả, tôi lập tức cùng cô ấy lao đến nhà tiểu tam để đánh ghen.
Trong suốt màn đánh ghen, một đề nghị của người chồng khiến dân mạng xót xa thật nhiều.
Kết thúc chuyến công tác sau gần 2 tháng trời, tôi trở về nhà muốn gây bất ngờ cho chồng con nhưng cuối cùng lại lâm vào cảnh dở khóc, dở cười.
Đã từng tha thứ một lần quay đầu khi chồng ngoại tình, đến khi chồng tiếp tục phạm sai lầm, người phụ nữ xinh đẹp chẳng thể để yên được nữa.
Một người lạ nhắn tin cho tôi với những lời dọa dẫm. Nguyên nhân của những tin nhắn khiến tôi sững sờ.
Lần đầu tiên sau 5 năm kết hôn, tôi cảm thấy nghi ngờ sự hy sinh và tất cả những gì mình đã làm cho chồng.
Vừa nhìn thấy Trần Khiết Như, Tống Mỹ Linh nổi trận lôi đình, chưa kịp đợi đối phương phản ứng, bà đã 'chào sân nhà' bằng 1 cái tát cảnh cáo và mắng Trần là 'hồ ly dụ người'.