Đắk Lắk: Núp bóng “cải tạo vườn” rút ruột tài nguyên

Tại khu vực dốc dài thôn 12, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), một hộ dân đã ngang nhiên “núp bóng cải tạo vườn”, đưa máy móc vào khai thác đất, đá trái phép. Sự việc xảy ra thời gian dài nhưng chính quyền không hề hay biết.

Hiện trường khu vực khai thác đất, đá trái phép của gia đình ông Thuật.

Liên tục trong 2 ngày 5-6 tháng 2/2018, PV ghi nhận tình trạng khai thác đất, đá trái phép tại khu vực trên của hộ ông Nguyễn Như Thuật, trú tại thôn 12, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột.

Ghi nhận tại hiện trường có nửa quả đồi đang bị "xẻ thịt", tiếng máy móc gầm rú cả ngày, hơn chục công nhân liên tục làm việc hết công suất, xe 4 chân, xe cày tay chở đất đá vào ra nhộn nhịp, khu vực này nằm ngay cạnh đường lớn đi vào dòng thác Đray Nu.

Tuy nhiên chính quyền lại không hề hay biết?

Sau khi ghi nhận hình ảnh, phóng viên đã liên hệ và báo với lãnh đạo xã Hòa Phú, trước những hình ảnh và chứng cứ mà phóng viên cung cấp, ông Từ Thọ - Phó chủ tịch xã Hòa Phú tỏ ra “ngơ ngác” và không biết ở đây là vị trí nào.

Sau đó, PV đã đề nghị ông Thọ cùng Trưởng công an xã này trực tiếp đi vào hiện trường.

Tại hiện trường, đoàn đã chứng kiến một chiếc xe cuốc đang hăng say đào bới, 2 chiếc xe cày tay chất đầy đá chuẩn bị chở đi.

Bên cạnh đó, cũng có một con đường dẫn vào một khu vực khai thác đất khác.

Theo chính quyền xã Hòa Phú, việc khai thác đất, đá này không có phép, phía chủ mỏ ông Nguyễn Như Thuật cũng thừa nhận sự việc trên.

Điều đáng bàn là trong quá trình bắt gặp 2 chiếc xe cày tay chất đầy đá chuẩn bị rời hiện trường nhưng cả vị Phó Chủ tịch xã và Trưởng Công an xã Hòa Phú không lập biên bản mà vẫn cho xe rời khỏi mỏ.

Hướng xử lý của xã Hòa Phú là giữ nguyên hiện trường và ngày mai gọi chủ mỏ ra lập biên bản tại xã.

Khu vực nham nhở các vết bánh xe, máy múc còn nguyên.

Đáng chú ý, trong quá trình dẫn đại diện chính quyền Hòa Phú vào hiện trường, PV phát hiện phía ngay bên cạnh mỏ nhà ông Thuật có một con đường đi sâu vào bên trong.

Phát hiện dấu hiệu lạ, PV và Trưởng công an xã lần theo và khoảng 300m và tiếp tục ghi nhận một quả đồi khác cũng đang bị múc đất trái phép, hiện trường nham nhở các vết bánh xe và máy múc còn mới nguyên.

 Hiện trường mỏ đất khai thác trái phép của gia đình ông Nhật mà PV ghi lại được. 

Sông Cài

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !