Đắk Lắk: Một phụ nữ mất tích sau khi nghe cuộc điện thoại lạ
![]() |
Nhiều người dân tập trung tìm kiếm bà Xuân. |
Trao đổi với Infonet, ông Lê Đình Nam (59 tuổi, ngụ xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vào trưa 13/2, em gái ruột của ông là Lê Thị Xuân đang đứng nói chuyện với hàng xóm thì nhận được điện thoại của một người đàn ông ngỏ ý muốn bán tiêu.
Sau khi thỏa thuận giá cả, chị Xuân điều khiển xe Honda Wave màu xanh, mang BKS: 47L2-6079 chạy vào hướng thôn 11 (cùng xã) để mua tiêu.
Đến chập tối cùng ngày, thấy chị Xuân chưa về nên người nhà gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không liên lạc được. Nghĩ điện thoại chị Xuân hết pin, người thân chờ đến khoảng 19h tối thì sốt ruột nên đi tìm kiếm và báo tin đến cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận tin, trong đêm 13/2, công an xã Cuôr Knia, công an huyện Buôn Đôn cùng phối hợp với người dân, tỏa ra các hướng để tìm kiếm. Tuy nhiên, cho đến nay (15/2) vẫn chưa có tung tích gì của chị Xuân.
Theo suy đoán của ông Nam, nhiều khả năng chị Xuân đã bị bắc cóc hoặc bị ai đó sát hại.
“Em tôi đi về rất đúng giờ giấc vì còn phải chăm lo cho mẹ già. Khi đi, em tôi có mang theo tiền và đeo nhiều trang sức bằng vàng trên người. Từ trước tới nay, Xuân là người điềm đạm, sống hòa đồng nên không có xích mích với ai. Có thể, ai đó nợ tiền em tôi nên mới gây ra chuyện này”, ông Nam trao đổi.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ