Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi

Tối ngày 31/05/2015, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội người Việt Nam tại Rumani tổ chức chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con em cộng đồng người Việt Nam tại Rumani.

Chương trình còn kết hợp khai giảng lớp học tiếng Việt và phát động phong trào trại hè năm 2015. Đông đảo các bậc phụ huynh, các cháu thanh, thiếu nhi đã tới tham dự hoạt động này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi - ảnh 1

Phát biểu tại ngày vui của các cháu, Đại sứ Trần Xuân Thủy đã nêu lại nguồn gốc, ý nghĩa của ngày quốc tế thiếu nhi cũng như sự nhắc lại sự quan tâm, kỳ vọng của Bác Hồ đối với các cháu thiếu niên nhi đồng; mong rằng các cháu con em cộng đồng người Việt Nam tại Rumani sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, học tập, trở thành tấm gương sáng tại sở tại, luôn làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Đại sứ Trần Xuân Thủy cũng chúc các cháu có những buổi học tiếng Việt hiệu quả, vui vẻ.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Rumani, ông Trịnh Đăng Ngọc cũng kêu gọi các bậc phụ huynh thu xếp công việc để các cháu thiếu nhi có thể tham dự đầy đủ các buổi học tiếng Việt trong hè 2015, giúp các cháu hiểu thêm nhiều điều về Việt Nam trong 3 tháng học tiếng Việt. Theo dự kiến, lớp tiếng Việt năm nay sẽ có 26 cháu tham gia, chia thành hai lớp học, mỗi tuần học 3 buổi vào các buổi chiều trong tuần.

Tham gia giảng dạy là các cô giáo trong cộng đồng đã có nhiều năm giảng dạy các cháu và có nhiều tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Nhân dịp này, Hội người Việt Nam tại Rumani đã có những bó hoa tươi thắm gửi đến các cô giáo sẽ tham gia giảng dạy các lớp tiếng Việt trong dịp hè 2015 như là một hành động tri ân đối với sự giúp đỡ của các cô đối với sự phát triển của con em cộng đồng thời gian qua.

Tiếp đó các bậc phụ huynh và các đại biểu đã được thưởng thức một số tiết mục biểu diễn đặc sắc chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi và các hoạt động hè 2015 do chính các cháu thanh, thiếu nhi là con em bà con cộng đồng người Việt Nam tại Rumani biểu diễn. Cũng trong tối 1/6, Hội người Việt Nam tại Rumani đã trao các phần thưởng cho hai đội bóng tham dự trận bóng đá mi-ni dành cho các cháu từ 6-12 tuổi diễn ra cùng ngày trước đó.

Phan Anh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !