Đã tìm thấy xác phi cơ F-35 của Nhật Bản trong lúc TT Trump đến thăm
Thông tin trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya công bố trong một cuộc họp báo ngày 28/5. “Các mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy và được đưa lên bờ”, ông Iwaya nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình tìm kiểm, bởi dưới đáy biển vẫn còn nhiều mảnh vỡ”.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên cạnh một máy bay tiêm kích F-35. |
Trước đó vào đầu tháng 5, thợ lặn đã tìm thấy một phần buồng lái của máy bay cùng bộ phận ghi dữ liệu hành trình trong khu vực tìm kiếm. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.
Máy bay F-35A của Nhật Bản đã biến mất khỏi màn hình radar vào tháng 4 trong một hoạt động diễn tập sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Misawa ở Nhật Bản. Thi thể của phi công lái máy bay đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Đây là vụ rơi máy bay đầu tiên có liên quan đến một chiếc F-35A trong lúc các phi cơ chiến đấu này mới bắt đầu được đưa vào sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy vậy vào năm ngoái, một chiếc F-35B, phiên bản cất cánh và hạ cánh thẳng đứng của F-35 cũng bị đâm xuống đất ở Mỹ.
Trong lúc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nhật Bản sẽ mua thêm 105 máy bay F-35 từ Mỹ để trang bị cho lực lượng không quân cũng như cho hai tàu sân bay hạng nhẹ của mình. Qua đó Nhật Bản trở thành quốc gia có số lượng máy bay F-35 nhiều nhất trong số tất cả các đồng minh của Mỹ vào lúc này.
“Hoa Kỳ ủng hộ những nỗ lực của Nhật Bản nhằm cải thiện khả năng quốc phòng, và trong những tháng gần đây chúng tôi đã cung cấp cho họ một số lượng lớn khí tài quân sự”, ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo.