Đà Nẵng: Xúc động giao lưu với các anh hùng hải chiến Trường Sa
![]() |
Buổi giao lưu "Hướng về Trường Sa thân yêu" tổ chức tại Đà Nẵng sáng 14/3 - Ảnh: HC |
Tham dự buổi giao lưu có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành hữu quan của TP, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, hơn 50 đại biểu là cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh TP, 50 cựu chiến binh tại Đà Nẵng từng công tác, chiến đấu ở Trường Sa (giai đoạn 1984-1987), hơn 250 đoàn viên thanh niên và đặc biệt là thân nhân 9 anh hùng liệt sĩ ở Đà Nẵng đã hy sinh trong trận hải chiến Trường Sa cách đây đúng 25 năm (ngày 14/3/1998).
Đại tá Thái Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng nhấn mạnh: "Buổi giao lưu nhằm ghi công các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh góp phần gìn giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời cũng nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay: Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, phát huy truyền thống của cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc (bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển, hải đảo, thềm lục địa) thiêng liêng của Tổ quốc, để Việt Nam ta mãi mãi trường tồn!".
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Trường Sa cách đây một phần thế kỷ - Ảnh: HC |
Toàn thể hội trường đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ hương hồn các anh hùng liệt sĩ trong trận hải chiến Trường Sa cách đây 25 năm sau khi ông Thái Thanh Hùng ôn lại những khoảnh khắc bi hùng của các chiến sĩ các tàu Hải quân HQ-505, HQ- 604, HQ-605 của Lữ đoàn 125 phối hợp với Lữ đoàn 146 và công binh E83 bảo vệ các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trước sự xâm chiếm trái phép của Trung Quốc.
Ngay sau đó, các đại biểu tham dự buổi giao lưu đã được trực tiếp nghe các nhân chứng lịch sử Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Lanh, Trung sĩ Lê Hữu Thảo thuộc Lữ Đoàn 146 là những người trực tiếp chiến đấu tại Gạc Ma kể lại những giây phút hào hùng mà 64 cán bộ, chiến sĩ của ta đã ngã xuống trong trận đánh năm ấy.
![]() |
Các bạn trẻ Đà Nẵng đặt câu hỏi với các nhân chứng lịch sử bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 trước sự xâm chiếm của Trung Quốc - Ảnh: HC |
Buổi giao lưu cũng được nghe Thượng tá Hoàng Văn Hoan, nguyên Chính uỷ Trung đoàn 83 thuật lại những khó khăn của bộ đội công binh ta khi tham gia xây dựng đảo Trường Sa năm 1988 trong bối cảnh Trung Quốc liên tiếp dùng vũ lực để uy hiếp; nghe mẹ Lê Thị Muộn kể về những kỷ niệm không thể nào quên về đứa con trai yêu dấu Phan Văn Sự đã vĩnh viễn nằm lại với sóng gió Trường Sa sau trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma...
Tại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đã trao quà của UBND TP Đà Nẵng trị giá mỗi suất 1 triệu đồng; Đại tá Nguyễn Min, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cũng trao mỗi suất quà 1 triệu đồng và bà Bảo Nga đại diện báo Hà Nội Mới trao mỗi suất 5 triệu đồng cho gia đình các liệt sĩ đã hy sinh tại Trường Sa.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng quà cho gia đình các liệt sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Trường Sa cách đây 25 năm - Ảnh: HC |
Ông Phùng Tấn Viết cũng khẳng định, lãnh đạo TP Đà Nẵng luôn dành sự quan tâm lớn lao cho các gia đình chính sách, đặc biệt là các gia đình có con em công tác, hy sinh tại Trường Sa. Đơn cử như đã cấp căn hộ chung cư, bố trí việc làm cho vợ của Thượng úy Nguyễn Thanh Tài hiện là Phân đội trưởng Cụm chiến đấu 1, đảo Trường Sa, thuộc Lữ đoàn 146 là một trong các đơn vị tham gia chiến đấu bảo vệ đảo năm xưa.
"Đà Nẵng đang quyết tâm xây dựng một TP đáng sống, do đó không thể để các gia đình, đặc biệt là gia đình chính sách thực sự khó khăn" - ông Phùng Tấn Viết nói. Ông đề nghị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP khảo sát điều kiện, hoàn cảnh các gia đình thân nhân liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và trực tiếp báo cáo, đề xuất một cách cụ thể để lãnh đạo TP có thông tin đầy đủ, chính xác để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ cần thiết. Đồng thời bày tỏ sự quan tâm, sẵn sàng phối hợp với các cấp, ngành hữu quan tạo điều kiện để thân nhân các cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại Trường Sa được ra thăm đảo...