Đà Nẵng: Tử hình kẻ giết phụ nữ mang thai 14 tuần gây chấn động
Trước đó, như Infonet đã đưa tin, trưa 17/6 tại dãy nhà trọ H49/14 kiệt 256 Âu Cơ (tổ 48 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đã xảy ra vụ án mạng hết sức nghiêm trọng. Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, do cần tiền trả nợ nên khoảng 11h trưa 17/6, Sơn lái xe máy 43S4-4972 đi tìm người quen mượn tiền. Đến cuối đường kiệt 256 Âu Cơ (Đà Nẵng), Sơn thấy ở dãy nhà trọ kể trên có chị Trần Thị Thơm (sinh năm 1990, quê ở thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang ngồi một mình trước phòng trọ số 3.
![]() |
Bị cáo Phan Văn Sơn tại phiên tòa (Ảnh: HC) |
Đứng quan sát một lúc, thấy vắng người nên Sơn nảy sinh ý định đe dọa chị Thơm để chiếm đoạt tài sản và lái xe máy chạy đến chợ Hòa Khánh mua một con dao dài khoảng 20cm giấu sau lưng rồi quay trở lại dãy phòng trọ. Nhìn chung quanh không có người, Sơn để xe máy bên ngoài rồi đi bộ vào dãy phòng trợ. Khi đến trước phòng trọ số 3, thấy chị Thơm đang ngồi trên giường bấm điện thoại, Sơn để dép ngoài cửa và tiến đến chỗ chị Thơm.
Sơn rút dao chĩa thẳng vào người chị Thơm nói “có tiền cho tao ít trả nợ, đừng có la tao không đâm đâu”. Sơn vừa nói xong thì chị Thơm đứng dậy la lớn. Sợ bị phát hiện, Sơn liền xoay người đứng sau lưng chị Thơm, dùng tay trái vòng qua cổ bịt miệng chị, còn tay phải cầm dao kề vào sau cổ chị, nói “đừng có la tao không đâm đâu”.
Bị chị Thơm cắn vào lòng tay trái, Sơn liền đâm một nhát vào vùng hông bên phải của chị. Bị đâm nhưng chị Thơm vẫn tiếp tục la. Thấy vậy, Sơn tiếp tục dùng tay trái bịt miệng chị Thơm, tay phải cầm dao vòng qua trước ngực chị đâm liên tiếp hai nhát vào vùng ngực. Chị Thơm bị choáng, ngã người xuống nền nhà.
Ngay lúc đó có anh Bùi Đăng Toàn (sinh năm 1989, quê ở thôn Bình Trúc 01, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thuê trọ cùng dãy nhà với chị Thơm đi ngang qua. Nghe tiếng ồn ào trong phòng trọ số 3, anh nói “tụi bây làm gì mà ồn ào vậy?”. Thấy có tiếng người, Sơn thả chị Thơm ra, khép hờ cửa phòng lại rồi nấp sau cánh cửa.
Anh Toàn đi bộ đến trước cửa phòng trọ số 3, sợ bị phát hiện nên Sơn mở cửa, đâm dao vào ngực anh Toàn. Bị đâm bất ngờ, anh Toàn hoảng sợ bỏ chạy về cuối dãy phòng trọ thì bị Sơn đuổi theo, uy hiếp buộc phải quay lại phòng trọ số 3. Tại đây, Sơn tiếp tục buộc anh Toàn tự cởi áo bịt miệng và tự lấy dây trói lại. Thấy anh Toàn đã tự bịt miệng nhưng không thể tự lấy dây trói tay nên Sơn định lấy dây trói tay anh lại.
![]() |
Gia đình chị Trần Thị Thơm đưa di ảnh của chị đến phiên tòa (Ảnh: HC) |
Khi Sơn đưa tay lấy mũ bảo hiểm anh Toàn đang đội thì anh vùng bỏ chạy ngoài và chạy khỏi dãy nhà trọ. Sơn đuổi theo đến ngoài dãy nhà trọ, dùng dao đâm một nhát vào giữa vùng vai và tay anh Toàn. Lúc đâm, Sơn bị dao cắt một đường vào lòng bàn tay. Sau đó Sơn chạy vào phòng trọ số 3 lấy đôi dép, khi chạy ra ngoài để lấy xe máy, thấy có nhiều người dân đứng nhìn về phía mình nên Sơn đưa tay trái lên, còn tay phải chĩa về phía họ nói “tao bị nhiễm HIV, để tao chạy”.
Nói xong, Sơn lấy xe máy tẩu thoát. Chạy được một đoạn, Sơn bị ông Trương Đức Hùng (sinh năm 1960, trú gần đó) dùng đoạn cây gỗ đánh vào ngực gây sưng tấy, nhưng xe của Sơn không bị ngã nên đối tượng này tiếp tục bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khi tẩu thoát, Sơn chạy xe đến bãi đất trống gần Công ty thép Tấn Quốc (KCN Hòa Khánh) vứt cao dao xuống hố rồi chạy về phòng trọ của một người quen là chị H. ở tổ 14 phường Hòa Khánh Bắc, nói là mình bị người khác đánh.
Sau khi giặt quần và vứt áo dính máu tại phòng trọ của chị H., Sơn gọi điện cho anh Lê Quốc Bảo (trú K14 Đoàn Phú Tứ, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến đó để trả xe máy. Chiều cùng ngày, anh Bảo đến phòng trọ của chị H. lấy xe và chở Sơn về phòng trọ của mình. Sau đó Sơn cùng vợ đóng xe về nhà tại thôn Trung Vĩnh (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).
Sáng 18/6, Sơn để vợ đón xe đi làm còn mình ở nhà. Y không ngờ đến trưa cùng ngày thì bị lực lượng của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) ập vào bắt gọn. Hậu quả cơn cuồng sát của Phan Văn Sơn là chị Trần Thị Thơm bị tử vong tại chỗ do vết thương thấu ngực, thủng tim, thủng phổi khi đang mang thai được 14 tuần tuổi, còn anh Bùi Đăng Toàn bị thương tích 48%.
Tại phiên tòa, bị cáo Sơn tỏ ra thành thật khai báo, ăn năn về hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến gia đình hai nạn nhân. Tuy nhiên Hội đồng xét xử nhận định hành vi gây án của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất dã man, mất nhân tính, quyết liệt đoạt mạng của người bị hại nên đã quyết định áp dụng mức hình phạt cao nhất là “tử hình” về tội “giết người”, 9 năm tù về tội “cướp tài sản” và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.