Đà Nẵng phạt vi phạm làn đường: Nhiều người... choáng!
Đà Nẵng phạt vi phạm làn đường: Nhiều người... choáng!
>> Đà Nẵng: Từ 1/4, xử phạt nghiêm đi không đúng làn đường
Nhờ có phân làn, giao thông trên đường CMT8 (Đà Nẵng) đã đi vào quy củ hơn - Ảnh: HC |
Hàng trăm trường hợp bị phạt
Với lực lượng công an các quận, huyện tăng cường cho CSGT nên ngoài các tổ công tác phối hợp cắm chốt còn có nhiều tổ tuần tra lưu động và đều xử phạt, viết biên lai thu tiền ngay tại chỗ khi phát hiện vi phạm. Nhờ vậy giao thông trên các tuyến đường thường xảy ra tình trạng lấn làn, vượt ẩu như QL1A, QL14B ngang qua địa bàn Đà Nẵng, Lê Văn Hiến, Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, CMT8, Nguyễn Văn Linh... đã trở nên có trật tự, quy củ hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, do mới buổi đầu tiên thực hiện nên có không ít trường hợp chưa quen, dẫn tới bị phạt mỗi lần vi phạm 90/000 đồng. Thượng uý Hồ Thanh Hiền, Trạm phó Trạm CSGT cửa ô Hoà Hải, phụ trách tổ công tác cắm chốt ở phía đối diện Công an phường Mỹ An trên đường Ngũ Hành Sơn cho hay, trong ngày 1/4, trạm tổ chức 3 ca trực. Buổi sáng từ 6g - 10g00 có 2 chốt cắm ở hai đầu cầu Tiên Sơn và Sông Hàn, buổi trưa từ 10g - 15g có 1 chốt ở đầu cầu Tiên Sơn và buổi tối từ 16g30 - 22g tiếp tục có 2 chốt ở hai đầu cầu.
Ngoài các tổ cắm chốt còn có các tổ tuần tra lưu động và đều xử phạt, viết biên lai thu tiền ngay tại chỗ đối với các trường hợp đi không đúng làn đường quy định - Ảnh: HC |
Chỉ trong ca trực sáng 1/4, hai chốt trực ở hai đầu cầu đã xử phạt hơn 70 trường hợp đi lấn làn đường; đến ca trực buổi trưa thì chỉ trong 1 tiếng đồng hồ đã có 12 trường hợp bị phạt do lỗi này. "Nếu tính chung trên toàn địa bàn TP, số trường hợp bị phạt từ sáng tới giờ có thể lên tới hàng trăm!" - Thượng uý Hồ Thanh Hiền nhận định.
Đáng lưu ý hầu hết các trường hợp bị phạt đều là mô tô, xe máy. Trong khi nhiều người dân trên đường Ngũ Hành Sơn cho biết, mọi ngày xe tải, xe container tranh nhau chạy ra cảng Tiên Sa hay qua cầu Tiên Sơn lấn hết phần đường của xe đạp, xe thô sơ xảy ra như cơm bữa. Thiếu tá Nguyễn Tấn Sơn cùng tổ với thượng uý Hiền giải thích, các tài xế xe tải, xe buýt... rất "chuyên nghiệp" trong việc "né" CSGT nên không dễ gì họ để bị phạt vì những lỗi như thế!.
Không ít trường hợp "choáng" vì cứ nghĩ mình đi xe bình thường, không ngờ lại bị phạt! - Ảnh: HC |
Không ít người đi mô tô, xe máy khi bị tuýt còi đã tỏ ra "choáng", không hiểu vì sao vẫn đi như mọi ngày mà lại bị dừng xe. Đến khi được CSGT giải thích, nhiều người mới ngớ ra. Bị bất ngờ nhiều nhất phải kể đến những người từ nơi khác mới đến Đà Nẵng, nhất là từ Quảng Nam ra. Theo quan sát của chúng tôi, chỉ từ 10g45 - 10g55, tại chốt trực nêu trên đã có 5 xe máy bị phạt, trong đó có 4 xe từ Quảng Nam ra và chỉ có 1 xe mang biển số Đà Nẵng là 43H1-02225!
Phạt một lần cho nhớ!
Chủ xe 92S2-7625 than thở, ông đã lớn tuổi, đi xe đàng hoàng chứ không như bọn trẻ đua đòi. Nhưng vì ở Quảng Nam không có chuyện phân làn nên ông không quen, nào ngờ ra Đà Nẵng lại bị phạt. Lẽ ra mới lần đầu thì chỉ nên nhắc nhở vì những người như ông không biết chứ không phải cố tình vi phạm. Thiếu tá Sơn tỏ ra rất thông cảm nhưng cho rằng "đã luật thì phải công bằng, không thể cùng một vi phạm mà với người này thì phạt, với người kia lại nhắc nhở, như thế sẽ không nghiêm!".
Thiếu tá Nguyễn Tấn Sơn nhìn biển số chiếc xe máy vừa bị tuýt còi: "Lại là xe Quảng Nam ra!" - Ảnh: HC |
Riêng với những người đi xe biển số Đà Nẵng (43) mà vi phạm thì tổ công tác này rất quyết liệt. Vẫn mức phạt 90.000 đồng nhưng lời lẽ nhắc nhở của họ tỏ ra nặng nề hơn. "Dân Đà Nẵng thì không thể lấy lý do không biết để biện bạch, vì việc này đã tuyên truyền rầm rộ cả tháng nay rồi!" - thiếu tá Sơn nói. Và ông càng tỏ ra bực bội hơn khi xuất hiện một số trường hợp vi phạm nhưng qua mặt CSGT để vượt thoát.
Có trường hợp xe máy lấn vào làn đường ôtô trên một đoạn dài, thấy bị CSGT phát hiện thì chen vào giữa tốp đông người để qua trạm. "Không thể thổi còi dừng lại được vì xe đó đang chạy nhanh, phía sau lại có nhiều xe khác. Nếu dừng đột ngột có thể khiến những xe sau đâm vào gây tại nạn" - thiếu tá Sơn giải thích. Lại có trường hợp một đôi nam nữ bị tuýt còi thì làm bộ tấp xe vào lề. Nhưng khi thiếu tá Sơn quay ra đường thì xe này phóng chạy mất tiêu. Và cả hai trường hợp vừa nêu đều là xe mang biển số Đà Nẵng!
Cô Phạm Thuỳ Dung đi xe 43H1 - 02225: "Phạt một lần cho nhớ!" - Ảnh: HC |
Nhưng cũng có nhiều xe mang biển số Đà Nẵng bị phạt hoàn toàn do sơ ý. Chị Trần Thị Hiền ở 313 Thọ Quang (quận Sơn Trà) đi xe máy 43E1-06715 thừa nhận đã biết đi xe không đúng làn đường sẽ bị phạt, nhưng cứ ngỡ... tới 30/4 mới thực hiện. "Đau" nhất có lẽ là cô Phạm Thuỳ Dung (ở tổ 8, phường Mỹ An) đi xe máy 43H1-02225 chỉ còn cách nhà vài chục mét thì bị tuýt còi. Hỏi có buồn không, cô đáp: "Buồn chứ, vì về tới nhà kia rồi mà. Nhưng thôi, phạt một lần cho nhớ!".
HẢI CHÂU