Đà Nẵng: Giám định thương tật tài xế bị bảo vệ Crowne Plaza đánh
“Cố ý gây thương tích”
Ngày 19/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho hay, Thượng tá Ngô Đình Thu, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn vừa ký Quyết định số 67 (ngày 18/10) trưng cầu giám định tại Trung tâm Giám định Pháp y Đà Nẵng về tỉ lệ thương tật của anh Hồ Xuân Mẫn (sinh năm 1982, hộ khẩu tại K442/23 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng) trong vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 13/10 tại khách sạn Crowne Plaza (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).
![]() |
Phụ xe Hồ Xuân Mẫn (Ảnh: HC) |
Trước đó, như Infonet đã đưa tin, khoảng 21h ngày 13/10, khi đưa đón khách trong nước và quốc tế dự Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14 từ Furama Resort đến khách sạn Crowne Plaza (100% vốn đầu tư của Trung Quốc) dự tiệc chia tay, tài xế Ngô Phú Chính (sinh năm 1962, trú tại 267 Lý Triện, Đà Nẵng) lái xe 43B-01190, tài xế Trương Văn Hậu lái xe 43H-5181 và phụ xe Hồ Xuân Mẫn của Công ty CP Du lịch Việt Nam Vitours đã bị nhân viên bảo vệ Crowne Plaza đánh trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu.
Gặp chúng tôi sáng 19/10, phụ xe Hồ Xuân Mẫn cho biết, anh bị bất tỉnh ngay tại chỗ khi bị khoảng 20 nhân viên bảo vệ của Crowne Plaza dùng gây gộc vây đánh, đến khi đưa vào bênh viện cấp cứu mới tỉnh lại. Lúc đầu các bác sĩ chẩn đoán anh chỉ chấn động não nhẹ nên cho ra viện, nhưng về nhà anh thấy nhức đầu, ăn vô là ói ra. Sáng 15/10, khi anh đến cung cấp lời khai về vụ việc theo yêu cầu của cơ quan Công an thì bị nôn mửa ngay trước cổng Công an phường Khuê Mỹ nên phải nhập viện trở lại.
Kết quả chụp CT cắt lớp của Bệnh viện Đà Nẵng do bác sĩ chuyên khoa Cao Văn Hiếu ký ngày 15/10 cho thấy: “Hình ảnh tăng tỷ trọng nghi đốm máu vùng hố sau và thái dương. Theo dõi nứt xương sọ vùng chẩm”. Tuy nhiên bác sĩ điều trị Lê Hữu Trì khuyên anh nên về nhà điều trị ngoại trú cho yên tĩnh vì ở khoa Thần kinh phải nằm 2 – 3 người/giường, các bệnh nhân lại la hét suốt đêm nên sẽ không tốt cho bệnh tình của anh.
![]() |
Anh Mẫn chỉ cho PV xem một vết tích bị đánh tối 13/10 (Ảnh: HC) |
Tường trình của các tài xế, phụ xe
Hồ Xuân Mẫn bàng hoàng kể lại, trong 3 xe của Vitours đến đón khách ở Crowne Plaza tối hôm đó thì xe của anh (43H-5181, do anh Trương Văn Hậu làm tài xế) tới sau cùng, đậu phía ngoài đường. Một xe đã đón xong khách, quay trở lại Furama Resort, còn xe 43B-01190 của anh Ngô Phú Chính đậu trong sân Crowne Plaza. Do lượng khách quá đông nên Mẫn vào phụ giúp anh Chính đón khách lên xe. Lúc này anh Chính đang lo mở cửa hầm xe cho khách bỏ hành lý, bất ngờ thấy xe nổ máy nên hốt hoảng chạy lên cabin thì có thấy một nhân viên bảo vệ của Crowne Plaza đang tự ý điều khiển xe của anh.
Anh Chính mắng nhân viên bảo vệ đó về hành động tự ý nêu trên, bởi theo luật quy định, xe đã được giao cho tài xế mà để người khác không có bằng lái điều khiển gây tai nạn thì tài xế đó phải chịu trách nhiệm và đơn vị của anh ta cũng mang họa theo. Bất ngờ người nhân viên bảo vệ đó vùng dậy đánh và đạp anh Chính rớt xuống cửa xe, dù lúc đó trên xe đã có khách. Anh Chính chống tay để khỏi rớt xuống đất nên bị trật khớp vai.
Anh Mẫn thấy vậy chạy tới can ngăn thì tài xế Chính bảo lấy tên của người đánh anh để báo công ty vì các anh không gây gổ gì cả mà lại bị hành hung. Nghe vậy, cả đám nhân viên bảo vệ Crowne Plaza xúm lại đánh hai người tơi tả. Mẫn bị đánh đau quá bỏ chạy, một lúc sau thấy có vẻ yên nên quay lại định đưa anh Chính đi cấp cứu. Anh Chính nhờ anh Mẫn lấy giùm chìa khóa xe trong ổ. Vừa lấy xong khóa xe, bước xuống thì anh Mẫn lại bị bảo vệ Crowne Plaza vây đánh thêm một trận nữa khiến anh ngất xỉu tại chỗ.
![]() |
Quyết định của Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật của anh Hỗ Xuân Mẫn (Ảnh: HC) |
“Em còm nhom thế này, hai người đánh em cũng chết huống chi họ có tới cả hai chục người, lại chuẩn bị sẵn gậy gộc, ôm cả bó ra phát cho các nhân viên bảo vệ đánh bọn em. Tài xế Hậu đang đứng với xe ở ngoài đường, thấy khách đã lên xe xong mà em lâu ra nên vào gọi để đưa khách về và cũng bị nhân viên bảo vệ Crowne Plaza vây đánh bầm dập!” – Hồ Xuân Mẫn nói.
Trong khi đó, tài xế Ngô Phú Chính cho chúng tôi xem giấy ra viện do Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Ngô Nguyễn Xuân Nam ký, ghi rõ: “Trật khớp vai”, yêu cầu bó bột, đeo Desault, uống thuốc theo đơn và tập vật lý trị liệu. Hiện anh vẫn tiếp tục đeo dây Desault và hàng ngày đến Bện viện Y học cổ truyền tập vật lý trị liệu. Còn tài xế Trương Văn Hậu cũng bị đánh bầm giậtp mặt mũi đang điều trị tại nhà.
“Những người đánh bọn tôi nói tiếng Việt nhưng mang bảng tên bằng tiếng Trung Quốc. Tôi đã nghe nói nhiều về sự côn đồ của các nhân viên bảo vệ Crowne Plaza, đã có nhiều người bị họ đánh vỡ đầu tóe máu rồi nên tôi rất đề phòng, vậy mà cũng không thoát. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình bị họ đánh!” – anh Ngô Phú Chính nói.
Infonet sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.