Đà Nẵng: Dẻo miệng lừa đảo, lãnh 9 năm tù
Theo cáo trạng của Viện KSND quận Hải Châu, Huỳnh Đắc Lâm (hộ khẩu thường trú tại 24/1 Trần Kế Xương, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu nhưng không có chỗ ở ổn định) tuy chỉ mới học đến lớp 4 nhưng có được cái tài dẻo miệng.
![]() |
Bị cáo Huỳnh Đắc Lâm tại phiên tòa ngày 12/1 (Ảnh: HC) |
Do muốn có tiền tiêu xài nên Lâm đã “nổ” với nhiều người rằng mình quen thân với nhiều cán bộ ở UBND TP Đà Nẵng, lãnh đạo Công ty quản lý nhà chung cư Đà Nẵng nên có khả năng “chạy” xin được hoặc chuyển đổi căn hộ chung cư cho người thu nhập thấp, đồng thời có thể xin việc làm cho những người có nhu cầu.
Từ tháng 3 đến tháng 6/2013, Lâm đã thực hiện 5 vụ lừa đảo cùng với chiêu thức này. Ngoài ra, Lâm còn tự xưng mình đang công tác tại Công an TP Đà Nẵng, có quan hệ với lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng và các ngành khác nên có khả năng xin việc làm để tiến hành thêm 3 vụ lừa đảo nữa.
Tổng cộng đã có 8 người bị Lâm lừa, chiếm đoạt số tiền trên 215 triệu đồng. Sau đó Lâm thay đổi các số điện thoại và chuyển chỗ ở trọ nhằm bỏ trốn. Ngày 27/8/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện Lâm đang trốn tại tổ 23 phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nên tiến hành bắt khẩn cấp.
Tại phiên tòa ngày 12.1, Huỳnh Đắc Lâm khai nhận mình không hề quen biết bất cứ lãnh đạo nào của UBND TP Đà Nẵng nhưng vì cần tiền chi tiêu cá nhân nên nghĩ ra cách thức trên để kiếm tiền. Toàn bộ những người mà Lâm lừa đảo đều là những người nghèo. Để có số tiền vài chục triệu đưa cho Lâm “chạy” chung cư, việc làm, nhiều người đã phải đi vay nóng mong có được căn hộ chung cư để ổn định cuộc sống.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND quận Hải Châu đã tuyên phạt Huỳnh Đắc Lâm 9 năm tù giam và buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.