Đà Nẵng: Chống thất thu thuế bị dọa giật mìn!
Trước tình hình nợ thuế, thất thu thuế đang gia tăng đáng báo động trên địa bàn Đà Nẵng, ngày 24/4, Cục Thuế Đà Nẵng tổ chức hội nghị chống thất thu thuế năm 2013. Theo đánh giá chung, ngành dịch vụ du lịch như khách sạn, nhà hàng ăn uống… đang là một trong những lĩnh vực có rủi ro cao về thất thu thuế.
Ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng cũng khẳng định ở khu vực Sơn Trà “đầu gấu cũng nhiều”. Thậm chí ông cho biết: “Hôm trước anh em đi thu nợ thuế bị một tổ chức kinh tế lên hù dọa đem mìn lên giật Chi cục Thuế, nên phải nhờ đến công an. Tôi nói anh em bình tĩnh, họ chỉ dọa thôi, nhưng thực tế thì cũng phải đề phòng!”.
Ảnh minh họa |
Ông Trần Khanh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Sơn Trà cho rằng, nếu chúng ta không quản lý được tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn thì coi như thất bại trong việc chống thất thu thuế.
Tuy nhiên ông cho biết, không dễ kiểm tra các nhà hàng, quán ăn của các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh có xuất hóa đơn hay không. Muốn biết được thực chất phải tiến hành kiểm tra ngoài giờ, khoảng từ 17h30 đến 20h tối, vì “ăn uống có hồi nào trong giờ đâu”. Nhưng đi kiểm tra ngoài giờ thì đơn phương ngành thuế không thể làm được mà đòi hỏi phải có sự phối hợp của các lực lượng công an, quản lý thị trường, dân quân, UBND phường…
Ông Trần Khanh chỉ ra một loạt nhà hàng có biểu hiện giấu doanh thu để trốn thuế như Bé Anh, Bé Mặn, Hùng Mập… và cho hay: “Vừa rồi chúng tôi đã đình chỉ, vô hiệu hóa việc sử dụng hóa đơn của một tổ chức kinh tế. Khi chúng tôi kéo quân xuống kiểm tra, trong đó có cả công an kinh tế, thì nơi đó cho người ra bủa vây, buộc lòng chúng tôi phải xin ý kiến tạm thời rút quân. Đến mức độ như thế. Ở các nhà hàng ven biển hiện có một số tay côn đồ bảo kê nằm ở đó!”.
Ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HC) |
Trao đổi với PV Infonet bên lề hội nghị, ông Trần Văn Miên cho biết thêm, tổ chức kinh tế dọa giật mìn nêu trên do nợ thuế kéo dài nên bị cưỡng chế, đình chỉ hóa đơn. Đơn vị này làm rùm beng, kéo tới Chi cục Thuế Sơn Trà, nên anh em phải báo công an. Sau đó đơn vị này thấy sai nên lên xin lỗi. “Nhưng điều đó cũng cho thấy việc chống thất thu thuế là rất phức tạp chứ không hề đơn giản!” – ông Trần Văn Miên nói.
Tuy nhiên ông từ chối tiết lộ tên của tổ chức kinh tế dọa giật mìn Chi cục Thuế Sơn Trà với lý do “họ đã xin lỗi rồi”.