Đả bại Sài Gòn FC, Hà Nội T&T trở lại ngôi đầu
Đả bại Sài Gòn FC, Hà Nội T&T trở lại ngôi đầu
Pha lập công ngay ở phút thứ 5 của Văn Quyết đã giúp Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm trong ngày đón tiếp Sài Gòn FC, qua đó vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2012.
Cuối cùng Hà Nội T&T cũng đã có được chiến thắng sau 3 trận liên tiếp bị cầm hòa. Càng ngọt ngào hơn cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi họ đả bại được Sài Gòn FC – đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tới ngai vàng – và vượt lên chiếm lại vị trí số một trên bảng xếp hạng.
Ở phía bên kia chiến tuyến, trận thua trên sân Hàng Đẫy đã đẩy Sài Gòn FC lún sâu hơn vào khủng hoảng. Đang bất bại, đội bóng của bầu Thụy thua liền 3 trận. Đặc biệt, nội bộ đội bóng này đang rối như canh hẹ, đỉnh điểm là việc trước trận đấu với Hà Nội T&T đã có tin nhắn nặc danh tố cáo “cò” Đại ép đội nhà bán độ.
Thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Phước Tứ, Nguyễn Rogerio, Aantonio, Nsi nhưng HLV Lư Đình Tuấn vẫn quyết tâm chơi đôi công với chủ nhà Hà Nội T&T. Tuy nhiên, khi mà trận đấu vừa trôi qua được có 5 phút, đội bóng của bầu Thụy đã bất ngờ phải nhận bàn thua. Bất chấp việc bị ba cầu thủ đối phương bao vây, Ngọc Duy vẫn kịp tung ra đường chọc khe hiểm hóc để Văn Quyết lao xuống loại cả thủ thành Tấn Trường trước khi đưa bóng vào lưới trống mở tỷ số. Một khởi đầu như mơ với đội bóng của Thủ đô.
Hai đội bóng có lối chơi tấn công đẹp mắt nhất V-League đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp mắt với tốc độ cao. Sài Gòn FC cố lao lên tìm bàn gỡ, tuy nhiên, việc thiếu quá nhiều trụ cột đã khiến sức mạnh của họ bị giảm sút đáng kể. Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, Hà Nội T&T đã phát huy được sức mạnh của hàng tiền vệ, giành quyền kiểm soát thế trận. Văn Quyết và Ngọc Duy liên tục đổi cánh cho nhau khiến hàng phòng ngự của Sài Gòn FC gặp không ít khó khăn. Nếu Samson, Gonzalo hay Văn Quyết tận dụng cơ hội tốt hơn, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đã có thể có thêm bàn thắng ngay trong hiệp một.
Hà Nội T&T đã cắt được mạch trận hòa |
Khoảng cách một bàn là quá mong manh nên ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, Hà Nội T&T đã đẩy cao đội hình đánh phủ đầu với quyết tâm gia tăng cách biệt. Rất may cho đội khách là là thủ thành Tấn Trường đã chơi quá xuất sắc, năm lần bảy lượt cứu thua cho đội nhà.
Sau ít phút có phần choáng váng, Sài Gòn FC bừng tỉnh, chơi hay hơn hẳn. Số cơ hội mà đội khách tạo ra không phải là ít nhưng đáng tiếc là các chân sút của họ lại quá vô duyên. Kesley đã hai lần vượt được qua thủ môn Hồng Sơn nhưng vẫn không thể ghi bàn, trong khi đó Huỳnh Phú cũng thất thủ khi đối mặt với người gác đền của Hà Nội T&T.
Trong cơn cùng quẫn, HLV Lư Đình Tuấn tung thêm Đặng Văn Robert vào sân nhằm cải thiện khâu tấn công, tuy nhiên sự thay đổi này đã không phát huy được tác dụng, đành phải ngậm ngùi nhận trận thua thứ 3 liên tiếp.
Kesley phung phí quá nhiều cơ hội |
Văn Quyết - người hùng của Hà Nội T&T |
Tấn Trường chơi xuất sắc nhưng không thể cứu nổi Sài Gòn FC |
Samson vẫn chưa chứng tỏ được giá trị của mình |
Trọng tài hạ hỏa những cái đầu nóng |
LÂM THỎA