Cướp không thành, giết luôn 2 người rồi tự sát
![]() |
Ngách 3, Ngõ 493 Trương Định gần khu vực xảy ra án mạng (Ảnh: XH) |
Một số người chứng kiến vụ việc cho hay, vào khoảng thời điểm trên, có 2 thanh niên (chưa rõ danh tính) bất ngờ xông vào một ngôi nhà thuộc hẻm 493, dùng hung khí khống chế 2 người lớn tuổi trong ngôi nhà này để cướp của.
Sau đó, 2 thanh niên đã dùng dao sát hại 2 người lớn tuổi chết tại chỗ. Một trong hai tên cướp đã tự sát. Tên cướp còn lại đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Nạn nhân là chủ nhà bước đầu xác định tên là Độ (SN 1942) và người vợ tên Lan (SN 1947), quê ở Nghệ An.
Ông Tống Văn Toán (SN 1960) ở bên cạnh ngôi nhà xảy ra án mạng và cũng là người đầu tiên phát hiện vụ việc cho biết: “Vào khoảng thời gian trên tôi đang nấu cơm ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng kêu la từ nhà ông Độ (nạn nhân). Tôi vội chạy sang thì thấy cửa đã khóa trong. Tôi liền hô hoán nhiều bà con hàng xóm khác tới để phá cửa”. Khi người dân vào trong nhà thì phát hiện hai ông bà già và một thanh niên đã nằm bất tỉnh giữa tầng 1.
Theo ông Toán, lúc này ông vội vàng gọi điện cho lực lượng cảnh sát 113 tới ứng cứu đồng thời chạy lên tầng nhà mình để tìm cách sang bên nhà ông Độ. Khi lực lượng cảnh sát tới, một nam thanh niên lạ mặt đang ở trong nhà ông Độ vội chạy lên trên tầng 4 tìm cách thoát thân.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, nam thanh niên lạ mặt đã đi xe máy Air blade đến trước cửa nhà sau đó vào nhà ông Độ và gây án. Người thanh niên này được những người hàng xóm xác nhận chính là người đã từng thuê ở tại tầng 3 của căn nhà.
Theo một số người dân gần khu vực này, ông Độ và bà Lan khoảng 70 tuổi, ông Độ quê ở Nghệ An là giáo viên nghỉ hưu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.