Công an xã bị tố đánh người đến chết

Thấy con heo đi lạc, 2 thanh niên bắt về để nuôi. Một tháng sau, 2 người bị công an xã gọi lên để điều tra về vụ trộm heo và một người bị tử vong tại trụ sở công an.

Chiều 7/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến một người đã chết tại trụ sở Công an xã Khánh Trung (H.Khánh Vĩnh) cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Chiều cùng ngày, tại Khoa ngoại - sản, bệnh viện Đa khoa H.Khánh Vĩnh, anh Cao Văn Lệ (27 tuổi, trú thôn Suối Lách, xã Khánh Trung), kể buổi tối cách đây khoảng một tháng, anh cùng bạn tên Cao Văn Tuyên (19 tuổi, trú cùng thôn) đi mua rượu về uống. Trên đường đi, 2 người thấy con heo con đi lạc nên bắt mang về nhà với ý định để nuôi. Đến sáng hôm sau, 2 anh được Công an xã Khánh Trung gọi lên để hỏi về vụ trộm heo rồi cho về.

Công an xã bị tố đánh người đến chết - ảnh 1

Anh Cao Văn Lệ đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa H.Khánh Vĩnh.

Tuy nhiên, đến 17h chiều ngày 5/7, anh và Tuyên lại bị Công an xã Khánh Trung gọi lên để điều tra tiếp về vụ trộm heo trước đó một tháng. “Sau khi đến công an xã, tôi và anh Tuyên bị 3 người mặc đồng phục công an dùng tay, chân và dui cui bằng nhựa, màu đen đánh, đấm, đá liên tục. Họ đánh chúng tôi từ 18 - 20h, khi thấy tôi và Tuyên ngất xỉu họ mới dừng lại”, anh Lệ kể.

Chiều 7/7, bác sĩ Văn Dũng, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh, cho biết khoảng 23h khuya ngày 5/7, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Cao Văn Tuyên trong tình trạng không mạch, huyết áp. Các bác sĩ xác định bệnh nhân đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Cũng theo bác sĩ Dũng, anh Tuyên được 2 người mặc đồng phục công an xã đưa đến. Khoảng 30 phút sau, anh Cao Văn Lệ cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trên người có một số vết bầm. Qua thăm khám cho thấy anh Lệ bị đa chấn thương ở vùng bụng và tay. Theo bác sĩ Dũng, bệnh nhân Lệ khai những vết bầm trên cơ thể là do bị công an đánh.

Khi chúng tôi đến trị sở xã Khánh Trung nhưng được một người mặc đồng phục dân quân tự vệ bảo là Chủ nhật, không người trực và không tiếp bất cứ ai. Chiều cùng ngày, chúng tôi đến nhà anh Cao Văn Tuyên (thôn Suối Lách) để tìm hiểu vụ việc. Tại đây, một số người mặc đồng phục dân quân tự vệ ngăn cản không cho tác nghiệp mặc dù chúng tôi đã đưa giấy giới thiệu.

Sau đó ít phút, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội nón bảo hiểm xưng là “chỉ huy trưởng” dân quân tự vệ xã xông đến, yêu cầu PV ra khỏi khu vực mà không thèm kiểm tra giấy tờ. Chúng tôi yêu cầu người này nêu danh tính thì bị từ chối và tiếp tục có hành vi ngăn cản. Sau đó, người này ra ngoài gọi điện thoại rồi quay trở vào to tiếng: “Các anh phải ra khỏi đây ngay, đây là khu vực cấm. Nếu không ra tôi sẽ điều lực lượng xuống…”. Chúng tôi thắc mắc không làm gì sai pháp luật thì việc gì phải rời khỏi khu vực này, ở đây cũng không đặt biển báo cấm PV tác nghiệp, nhưng người này nói đó là lệnh của cấp trên. Nhưng không cho biết cấp trên là ai?

Theo một nguồn tin, một trong 3 người trực tiếp đánh 2 anh Lệ và Tuyên là ông H., Phó Công an xã Khánh Trung. Theo nguồn tin này, ngày 6/7, ông H. đã bị Công an huyện Khánh Vĩnh mời lên làm việc vì có liên quan đến vụ gây thương tích cho người dân.

Nguyễn Thanh Thúy

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !