Con trai John Lennon “kể tội” cha
Con trai John Lennon “kể tội” cha
![]() |
Ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công đánh ghi ta John Lennon (1940 - 1980), cùng con trai cả Julian tại ngôi nhà của họ ở Weybridge – Nguồn: Getty |
Julian, 48 tuổi và chưa từng kết hôn, cho biết không giống như cha mình, anh muốn phải thực sự chín chắn thì mới làm cha.
“Ông ấy còn quá trẻ (khi có con) và không biết gì về việc làm của mình. Đó là lí do tôi vẫn chưa có con. Tôi không muốn giống như cha tôi. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi muốn hiểu mình là ai trước đã”, Julian nói.
Những câu nói trên của Julian khi trả lời phỏng vấn tạp chí Record Collector có lẽ là những lời thẳng thắn nhất của anh về mối quan hệ với cha mình.
Julian cũng là một nhạc sĩ. Khi lên 5 tuổi, John Lennon bỏ Cynthia và theo Yoko Ono vào năm 1968. Khi Julian được sinh ra vào năm 1963, thế giới phát cuồng vì nhạc của The Beatles và John Lennon thì lúc nào cũng đi lưu diễn.
Sau khi Lennon cùng Ono chuyển đến New York năm 1971, Julian không gặp lại cha mình trong vòng 2 năm.
Sau đó hai người đã hòa giải nhưng Julian vẫn cảm thấy tổn thương vì trong một bài phỏng vấn trước khi bị Mark Chapman ám sát năm 1980, John Lennon nói bóng gió rằng Julian là một đứa con "vỡ kế hoạch" và là kết quả của một "chai whiskey”.
Hồi tháng 9, Julian nói trong một bài phỏng vấn: “Mẹ là người khiến tôi hiểu về tình yêu hơn là cha. Ông ấy hát về tình yêu, nói về nó nhưng ông ấy chưa bao giờ thực sự trao nó, ít nhất là cho tôi, con trai ông ấy”.
Anh cũng nói thêm rằng anh phải cố gắng kiềm chế tính dễ gây gổ mà anh thừa hưởng từ cha mình: “Phần tiêu cực trong tính cách của tôi chắc chắn là thừa hưởng từ cha tôi. Bất cứ lúc nào tôi thấy mình quá nóng nảy, cái mà ông ấy đã để lại cho tôi, tôi phải cố gắng buộc mình bình tĩnh trở lại, cố gắng suy nghĩ tích cực hơn”.
Tuy vậy, Julian cũng tỏ ra thông cảm với tình trạng của cha mình, John Lennon đã có con khi còn quá trẻ và bản thân anh cũng có một tuổi thơ không êm ả. John đã không được gặp cha mình, Alfred, trong 20 năm và lớn lên dưới sự chăm sóc của cô Mimi, chứ không phải mẹ của anh, bà Julia.
Julian Lennon còn có mối quan hệ không tốt đẹp với Yoko Ono và Sean Lennon, con trai của Yoko và John.
Năm 2009, anh thừa nhận đã từng rất tức giận Yoko vì bà kiểm soát hết tài sản của Lennon nhưng anh cũng đã giảng hòa với bà.
Anh cũng cho biết cảm thấy ghen tị với em cùng cha khác mẹ của mình Sean, 36 tuổi. Anh nói: “Tôi nhớ, khi cha từ bỏ âm nhạc trong vài năm để ở bên Sean, tôi đã từng nghĩ “Tại sao cha không thể làm điều đó vì tôi? Những ý nghĩ đó đã ám ảnh tôi trong một quãng thời gian khá dài”.
Tuy nhiên, đến năm 2007, mối quan hệ giữa Sean và Julian đã cải thiện rất nhiều và Julian đã tháp tùng Sean, cũng là một nhạc sĩ, đi lưu diễn ở Croatia và Slovenia.
Và chính những khốn khó trong tuổi thơ của Julian cũng là nguồn cảm hứng của một trong những bài hát nổi tiếng nhất của The Beatles. Paul McCartney đã viết bài Hey Jude để nhớ về Julian khi anh quay trở lại sống với Cynthia do cha mẹ anh li hôn. Ban đầu bài hát có tên là Hey Jules, nhưng McCartney cho rằng từ Jude sẽ dễ hát hơn nên đã đổi.
Lê Dung