Con đường đến nhà giam của một nhân viên FBI

Cuộc đời của Darin McAllister trượt dốc song song với cuộc khủng hoảng nhà đất. Anh bị phát hiện khai khống trong hồ sơ vay tiền đầu tư bất động sản và bị tuyên án 4 năm tù giam. Cuộc đời lại thử thách anh ở một ải khác.

Con đường đến nhà giam của một nhân viên FBI

Con đường đến nhà giam của một nhân viên FBI

Darin McAllister (trái) đã từng phục vụ cho Sở cảnh sát Los Angeles trước khi được FBI nhận – Nguồn: LA Times

Khởi đầu là một người thuyết giảng về các chân lý ở Nam Los Angeles. McAllister sau đó chuyển ngạch sang làm cảnh sát. Nhờ chăm chỉ làm việc và phấn đấu, anh được chọn vào hàng ngũ cảnh sát liên bang với vị trí là một đặc vụ mật Los Angeles và sau đó là Tennessee. Đối với McAllister, thời kỳ này mọi thứ thuận lợi như là một giấc mơ.

Nhưng giờ đây, giấc mơ của Darin McAllister đã hạ cánh trong một nhà tù liên bang ở Kentucky. Anh đang phải thụ án tù 4 năm sau khi Bộ tư pháp điều tra và phát hiện gian lận về thế chấp tài sản. Giấc mơ của anh giờ đã chuyển thành "cơn ác mộng Mỹ”.

Con đường đưa anh đi từ Kinh thánh đến nhà giam chính là kết quả của cuộc khủng hoảng nhà đất kéo dài 3 năm tại Mỹ. Khi các khoản vay đầu tư bất động sản bắt đầu tệ đi, anh bị chính cơ quan mình, FBI, theo dõi về gian lận trong thu nhập. Thế nhưng chính tham vọng muốn vươn lên từ xuất thân gia đình khiêm tốn ở vùng ngoại ô thành phố Chicago bằng con đường không chính đáng cũng là nguyên nhân đẩy anh vào con đường tội lỗi.

Cha McAllister là thợ sơn nhà còn mẹ anh theo ông làm việc dọn dẹp. McAllister đã thay đổi thế giới bằng cách cứu rỗi các linh hồn và bắt giữ những kẻ tội lỗi. Thậm chí ngay cả khi ở trong tù, anh vẫn có thể ngồi tưởng tượng ra được hình ảnh mình sẽ làm vị trí điều hành tại thủ đô của Mỹ sau khi ra tù.

“Điều đó giúp tôi có niềm tin vào Chúa và giúp tôi tiếp tục tồn tại”, McAllister nói trong bài phỏng vấn tại Trại giam nhà tù liên bang. Năm nay 46 tuổi, McAllister chuyển đến Nam California vào năm 1990 với tấm bằng danh giá của Đại học Oral Roberts. Anh đã gia nhập vào nhà thờ Thiên Chúa ở Nam Los Angeles.

Bắt đầu làm người học việc, sau đó là một mục sư và là trợ lí cho đức giám mục Charles E. Blake. Anh tiếp tục tiến lên và có vẻ như không ai có thể khiến anh dừng lại, anh dạy lớp học chủ nhật và chỉ đạo dàn đồng ca thiếu niên của nhà thờ. Vợ anh, Judith, hiện đã được coi là một ca sĩ hát thánh ca có tên tuổi và trở thành một mục sư phụ trách về âm nhạc.

“Anh ấy là một người tốt và trung thực. Anh ấy hướng về gia đình, nhà thờ và sự tiến bộ của cộng đồng”, giám mục Blake hồi tưởng về McAllister. Nhưng anh ấy muốn có nhiều hơn thế nữa. Trước tháng 3/1991 vài tháng, anh gia nhập lực lượng cảnh sát Los Angeles. Cảnh sát lúc đó đang tìm người làm lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Họ đến các nơi đặc biệt như nhà thờ để tuyển người. McAllister hăng hái tham gia với động cơ “Trở thành mọi thứ cho mọi người”.

Trong chiếc xe công vụ của mình, anh để cuốn kinh thánh bên cạnh một khẩu súng chống bạo động. Tại nhà thờ, đôi khi anh vẫn mang theo súng lục.

Năm 1996, FBI tuyển dụng anh và chỉ định anh làm đặc vụ ngầm, chủ yếu thu thập các thông tin tình báo trên đường phố. “Tôi coi FBI là cơ quan hành pháp hàng đầu. Tôi thấy cơ quan đó là tốt nhất”, anh nhận xét.

Năm 2003, FBI chuyển anh về Nashville. Nơi này xa miền nam California nhưng lại gần khu vực của ngành công nghiệp âm nhạc. Sự nghiệp ca hát của Judith được nở rộ. Họ có ba con và dùng số tiền 236.000 đô la từ việc bán nhà ở California để nuôi con.

Có tiền để đầu tư, anh bắt đầu mua nhà, sơn sửa lại và cho thuê.

“Darin muốn làm việc đó vì gia đình mình, có tiền nuôi con ăn học và có một chút dư dả khi về hưu”, Andy Clough, người môi giới bất động sản cho anh kể lại, “Nếu anh ấy nói điều gì đó một lần, anh ấy sẽ nói đi nói lại hàng chục lần. Tôi đã cho rằng mọi chuyện đều ổn thỏa”. Nhưng khi thị trường chao đảo, không có người thuê nhà McAllister mất khả năng thanh toán các khoản vay cho đến khi đáo hạn và các nhà băng đến tịch thu nhà. Những người kiểm tra đã phát hiện ra rằng trong hồ sơ vay tiền của McAllister, anh đã khai khống thu nhập của mình lên tới hàng trăm nghìn đô la.

“Tôi không định ăn chặn tiền. Tôi đã tìm cách bán các ngôi nhà và ngay cả ngôi nhà của chính tôi nữa. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ và tôi bắt đầu không thể kham nổi các khoản thanh toán của mình nữa. Cho đến năm 2008, 2009 tôi không thể trả tiền. Họ đến tịch thu nhà và tôi nộp đơn xin phá sản. Tôi không thể trả nổi nợ”.

McAllister được thông báo rằng nhà băng đó đã liên hệ với các quan chức hành pháp liên bang. Cấp trên của anh ở văn phòng FBI tại Nashville cho anh hay anh đang bị văn phòng Tổng điều tra của Bộ tư pháp điều tra. Vào tháng 5/2010, anh bị buộc19 tội gian lận vay mượn, khai man và một số tội khác.

“Tôi hoàn toàn suy sụp. Đó là một cú sốc giống như ai đó dùng búa đập vào bụng tôi vậy”, anh nói.

Tại phiên tòa xét xử, luật sư của anh George T. Hawkins, biện hộ rằng anh chỉ đơn giản là không hiểu và không nghiên cứu bộ hồ sơ một cách kỹ càng. Và rằng chính Wes English, nhân viên tín dụng đã khai khống tài sản và hồ sơ của McAllister để lấy khoản tiền hoa hồng lớn.

“Darin đã quá bất cẩn. Anh ấy đến một văn phòng và kí vay 10 khoản vay khác nhau. Anh ấy chỉ xem qua và kí các bộ hồ sơ và anh ấy đáng lẽ phải xem xét một số điều khoản”, Hawkins nói. Nhưng English nói anh ta chưa bao giờ làm giả các bộ hồ sơ vay tiền.

“Tất cả những điều tôi viết vào đó là những điều anh ta bảo tôi viết vào. Anh ta đáng lẽ đã có thể xem xét lại toàn bộ. Điều đó là do anh ta mà”, English nói trong một cuộc phỏng vấn.

Anh này cũng nói thêm: “Kể cả việc khai khống cũng là không cần thiết. Có nhiều cách vay tiền mà không phải khai man. Anh ta đã có kế hoạch đó trong đầu mình rồi.”

Ngày 15/12 năm ngoái, McAllister bị truy tố về 15 tội gian lận hồ sơ đi vay và 3 tội gian lận về phá sản. Thẩm phán đã tuyên phạt anh 4 năm tù giam và phạt 675.000 đô la. Luật sư của anh hiện đang kháng cáo.

“Tôi muốn chứng minh mình vô tội. Nhưng không đơn giản như vậy. Toàn bộ vụ việc này nằm ngoài khả năng của tôi. Rất nhiều người mua bất động sản và có những giám định viên và nhân viên tín dụng gian dối và lừa lọc. Nếu họ có thể lừa tôi, một nhân viên FBI thì ai có thể sống an toàn được đây?”

Tóc của anh giờ đây đã thưa hơn, râu bạc đi nhưng McAllister vẫn hi vọng một ngày nào nó anh sẽ làm lại cuộc đời. “Tôi sẽ vượt qua khó khăn này. Chúa sẽ giúp tôi”, anh nói .

Nhưng vào lúc này, anh vẫn phải tự hài lòng với công việc hiện tại của mình là bưng bê những khay thức ăn ở các quán cà phê và kiếm 50 cent một ngày.

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !