Vượt lên những khó khăn của căn bệnh ung thư, cô giáo Nông Thị Tuyến đã lặng thầm cống hiến tuổi thanh xuân để mang đến những mầm xanh hy vọng cho những mảnh đất khô cằn, thắp sáng ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số.
Với mong muốn tự cung cấp rau củ cho gia đình, chị Đỗ Thảo đã cùng chồng làm vườn tược, tiếp quản khu trang trại rộng lớn giữa nước Úc.
Bão lũ Miền Trung: Là người con miền Trung, cô Lê Thị Mai Hồng thấu hiểu những khó khăn của người dân vùng lũ. Cô mong ngày 20/10 không hoa, quà, mọi người dành tất cả cho đồng bào miền Trung.
Ông bố than thở chuyện cô giáo chấm điểm khắt khe. Đã có một cuộc tranh luận gay gắt nổ ra giữa các bậc phụ huynh: Một bên đồng tình với cách chấm điểm của cô giáo, một bên lại cho rằng cô giáo nên cho con điểm cao hơn.
Cô Nguyễn Minh Ngọc, giáo viên dạy Ngữ văn trường THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) đã viết bức thư chia tay học trò khiến nhiều người xúc động.
Đó là thông tin ông Nguyễn Duy Đông – Bí thư Huyện uỷ Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa cho biết liên quan đến vụ việc Trưởng phòng giáo dục huyện này sàm sỡ cấp dưới ngay tại nơi làm việc.
Clip ghi lại khoảnh khắc cô giáo trẻ đang say sưa hát cải lương dựa trên lời thơ Truyện Kiều đang nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.
Để chung tay chống dịch Covid-19, các cô giáo Trường Mầm non Thanh Bình (TP Hải Dương) đã cùng nhau làm hàng nghìn mũ chống giọt bắn để tặng các cơ sở y tế và các chốt kiểm dịch.
Thấm mệt sau hành trình dài về nước và lệch múi giờ, nhiều du học sinh vẫn thức khuya dậy sớm học online trong khu cách ly ở ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.
Các cô giáo tại Hà Tĩnh bỏ qua những lời nói 'khó lọt vào tai' của làng xóm tự nguyện đi nấu ăn cho hàng trăm người cách ly tại vùng biên giới.
'Đợt dịch bệnh này khiến tất cả mọi người đều căng thẳng. Tôi chỉ đem đến cho các học trò của mình một chút không khí của cuộc sống bình thường', cô Brandy Hurtado, một giáo viên tiểu học tại bang Texas (Mỹ) chia sẻ.
Gặp sản phụ trở dạ ngay bên đường, các giáo viên ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã tận tình hỗ trợ, giúp sản phụ này 'mẹ tròn con vuông'.
Cô giáo Đào Thị Hồng Phượng đã cúi đầu xin được mọi người tha thứ và viết đơn rút khỏi ban đại diện phụ huynh.
Phát hiện có thanh niên lạ đâm chém học sinh trong lớp, cô Thanh đã liều mình tới ôm đối tượng và cố sức lôi đối tượng ra ngoài. Tuy nhiên, cô giáo sức yếu đã bị đánh trọng thương ở tay và té xuống sàn. Sau đó, đối tượng đã giết chết 1 học sinh, gây thương tích đối với 4 em khác.
Vì nợ người khác hơn 700 triệu đồng và 11 chỉ vàng nhưng chưa trả hết nên cô T. bị một nhóm người hành hung, dùng dép tát vào mặt ngay trước cổng trường. Sự việc xảy ra vào chiều hôm qua (9/4) tại trường tiểu học Ea Đăh, xã Ea Đăh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.
Người lớn thường cấm đoán trẻ em làm bẩn, làm mực lem, vẽ lên quần áo. Nhưng một cô giáo tiểu học ở Texas, Mỹ bất ngờ trở nên nổi tiếng vì hành động đặc biệt khác thường.