Cô giáo mầm non bị đâm nhiều nhát giả chết để sống sót

Bị một thanh niên lao tới đâm tới tấp, cô giáo mầm non đã giả vờ chết, để hung thủ dừng tay đâm mình… nên may mắn thoát chết.

Chiều 18/6, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện 175, TP.HCM, cho biết hiện sức khỏe của chị Trần Thị Thanh Huyền (SN 1992, quê Phú Thọ, tạm trú Q.Gò Vấp, TP.HCM), giáo viên trường mầm non Một Tháng Sáu (Q.Gò Vấp) đã qua cơn nguy kịch, có thể tiếp xúc được với người nhà.

Cô giáo mầm non bị đâm nhiều nhát giả chết để sống sót - ảnh 1

Chị Huyền đã qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, chị Huyền vẫn phải thở bằng máy oxy và đang được truyền đạm. Vết thương thấu ngực, thấu thận, gan; thủng hông tràng, đại tràng của bệnh nhân cũng đã được các bác sĩ khâu lại. Theo các bác sĩ, điều trị khoảng 1 tuần nữa bệnh nhân có thể xuất viện.

Chị Huyền cho biết có quen với Bùi Tiến Hiệp (SN 1991), cùng quê Phú Thọ trên một chuyến xe khách. Nhưng chỉ là mối quan hệ xã giao chứ không có tình cảm gì với anh ta cả. Tuy nhiên Hiệp thường xuyên gọi điện hẹn gặp nhưng chị H. né tránh.

"Bẵng đi một thời gian không gặp, tôi vào TP.HCM xin dạy học, do không có tình cảm nên nhiều lần từ chối lời tỏ tình của Hiệp. Anh ta có hỏi địa chỉ nhà nhưng tôi không cho", chị Huyền nói. Tán tỉnh không được, Hiệp quay sang hận thù và nhiều lần nhắn tin đe dọa giết. Không dám tâm sự cùng ai, chị Huyền chỉ dám mượn trang cá nhân để giãi bày.

Cô giáo mầm non bị đâm nhiều nhát giả chết để sống sót - ảnh 2

Hung thủ Hiệp đang được các y bác sĩ tích cực chăm sóc.

"Cũng như thường lệ, sáng sớm 16/7 tôi chạy xe máy tới trường, nhưng vừa tới đầu hẻm thì bất thình lình bị Hiệp lao tới đâm liên tiếp vào ngực, bụng, máu chảy ướt hết áo. Trong lúc hoảng loạn nhưng tôi cũng còn chút tỉnh táo nên giả chết bằng cách nhắm mắt nằm bất động để Hiệp tưởng tôi đã tắt thở mà không đâm nữa. Tưởng tôi chết, Hiệp cầm dao tự đâm nhiều nhát vào người để tự sát. May mắn là cả tôi và Hiệp đã được đưa đi cấp cứu kịp thời", chị Huyền kể lại.

Các bác sĩ cũng cho biết tình trạng sức bệnh nhân Hiệp đã ổn định và cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai. Bước đầu Hiệp khai nhận có tình cảm với chị Huyền nhưng nghi ngờ chị quen người khác nên đã nảy sinh ý định giết rồi tự sát. Do mới qua cơn nguy kịch nên cơ quan điều tra đang chờ cả nạn nhân và hung thủ dần ổn định sức khỏe mới tiếp tục lấy lời khai để điều tra sự việc.

Khánh Trung

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !