Vẻ đẹp Hà Lan tựa xứ sở thiên đường qua những bức ảnh chụp từ trên cao

Những bức ảnh tuyệt đẹp do Nick de Jonge ghi lại hé lộ khung cảnh như mơ ở nơi nổi tiếng với những chiếc cối xay gió.

{keywords}
Hình ảnh cho thấy những chiếc cối xay gió Overwaard có từ thế kỷ 18 ở làng Kinderdijk, được Unesco công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1997

Nick de Jonge, phi công lái máy bay Boeing 737 đam mê nhiếp ảnh. Anh thường xuyên sử dụng thiết bị máy bay không người lái để ghi lại nhiều những khoảnh khắc ngoạn mục về phong cảnh đất nước Hà Lan. 

Sau khi Nick de Jonge chia sẻ những bức ảnh ấn tượng trên Instagram có hơn 20.000 người theo dõi chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nick de Jonge, 34 tuổi đến từ Haarlem, Hà Lan từng tiết lộ rằng việc học tập, trải qua quá trình đào tạo để trở thành phi công của anh không giúp nhiều trong việc sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh. Tuy nhiên, việc đó giúp anh nhận thức rõ hơn về những hạn chế và cách sử dụng không phận.

{keywords}
Hình ảnh bắt mắt về những chiếc cối xay gió tại thị trấn Aarlanderveen, phía nam thủ đô Amsterdam.
{keywords}
Ngôi làng Kinderdijk, cách Rotterdam khoảng 30 phút đi xe buýt, nơi có khoảng 19 trong số 1.200 cối xay gió ở Hà Lan 

Nick de Jonge cho biết: "Việc sử dụng một chiếc máy bay không người lái cần phải luyện tập rất nhiều. Trước tiên bạn phải học cách bay, vận hành máy bay không người lái và phải thật tự tin khi bay xung quanh. Hãy chắc chặn bạn biết rõ các quy tắc sử dụng máy bay không người lái trong khu vực đó".

Nick de Jonge đã chụp ảnh ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới nhưng gần đây nhất loạt ảnh đáng kinh ngạc về Hà Lan, quê hương anh được chia sẻ rộng rãi. Đất nước ở châu Âu này nổi tiếng với những chiếc cối xay gió đặc trưng có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên khắp Hà Lan.

{keywords}
Hình ảnh tựa như bức tranh phong cảnh xanh tươi và dễ chịu đầy mê hoặc ở tỉnh phía Bắc Hà Lan. 

Ngày xưa, trên khắp Hà Lan có khoảng 10.000 chiếc cối xay gió nhưng đến nay ước tính chỉ còn khoảng 1.200 chiếc.

Nick de Jonge cho biết: "Lái xe ở vùng nông thôn rất thú vị. Thêm một chút sương mù vào buổi sáng và những chiếc cối xay gió. Tôi cảm thấy mình là một người đàn ông hạnh phúc".

{keywords}

Chiếc cối xay gió khổng lồ nổi bật bên cạnh cánh đồng hoa tulip rực rỡ sắc màu

 

{keywords}
Một trong những bức ảnh yêu thích của Nick trong mùa hoa tulip năm 2020 chụp gần thành phố Alkmaar
{keywords}
 Hồ Loosdrecht nằm giữa Utrecht và Amsterdam, thỉ thoảng xuất hiện các dải đảo cát rợp bóng cây và có cả nhà để dừng chân nghỉ.

 

{keywords}
Zaanse Schans từng là khu công nghiệp lâu đời nhất ở Tây Âu, thời hoàng kim nhất rơi vào khoảng thế kỷ 18 và 19. Nơi đây, từng có khoảng 600 cối xay gió hoạt động cùng lúc. 

Hoàng Dung (lược dịch)

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Đang cập nhật dữ liệu !