Từ thời Đồ Đá loài người đã có chiến tranh

Chiến tranh đã xuất hiện trong lịch sử loài người từ thời Đồ Đá, lâu hơn nhiều so với quan niệm trước đây.
Từ thời Đồ Đá loài người đã có chiến tranh - ảnh 1

Hộp sọ một người đàn ông, nạn nhân của vụ thảm sát, được tìm thấy tại Nataruk (Kenya). (Nguồn: Reuters)

Các nhà khoa học vừa cho biết họ đã tìm thấy các bằng chứng cổ xưa nhất của chiến tranh – những hài cốt hóa thạch của một nhóm người bị tàn sát khoảng 10.000 năm trước đây bên bờ một hồ nước ở Kenya.

Nghiên cứu dấu vết trên các bộ xương cho thấy, những kẻ tấn công sử dụng vũ khí gồm cung tên, chùy và lưỡi rìu đá.

Nghiên cứu này được công bố hôm 20/1 trên tạp chí Tự nhiên (Nature) của Anh.

Những phần di cốt của 27 người thuộc nền văn hóa thời Đồ Đá - săn bắt và hái lượm - trong đó có 21 người lớn và sáu trẻ em, đã được khai quật tại vùng Nataruk, cách khoảng 30 km về phía Tây của hồ Turkana ở miền bắc Kenya.

Bộ xương của một người đàn ông đã được phát hiện với một lưỡi dao sắc làm bằng đá núi lửa obsidian vẫn cắm vào trong hộp sọ. Một người đàn ông khác có hai vết thương vào đầu, do bị đập bằng chùy, làm vỡ hộp sọ. Một người phụ nữ đang mang thai bị trói chân tay. Các nạn nhân khác đều có những vết thương ở cổ; xương sọ, xương chân, tay và xương sườn họ bị vỡ.

Nhà nhân chủng học Marta Mirazón Lahr thuộc trường Đại học Cambridge (Anh) nói rằng, việc khai quật cho thấy những người này - vốn sống bằng việc săn bắt, bắt cá và hái lượm - đã bị thảm sát trong một cuộc tấn công có chủ ý của những kẻ tập kích có thể đến từ một vùng khác.

"Đó là cuộc tấn công rất dã man với chủ ý giết tất cả người có ý định kháng cự, hoặc những người mà bọn sát nhân cảm thấy là 'vô dụng' đối với chúng, bất kể đó là phụ nữ mang thai, người già hay trẻ nhỏ", bà Lahr nhận định.

Loài người đã xuất hiện 200.000 năm trước ở châu Phi. Nhiều học giả từng cho rằng, cuộc chiến tranh đầu tiên đã xuất hiện rất lâu sau thời điểm xảy ra vụ thảm sát nói trên, khi con người đã hình thành những cộng đồng định cư thay cho lối sống du mục, săn bắt và hái lượm. Tuy nhiên, việc phát hiện những hài cốt hóa thạch ở Nataruk đặt ra nghi vấn: liệu có phải chiến tranh đã xảy ra từ rất lâu hơn so với quan niệm đó, bà Lahr nói.

Theo Trung Hiếu/ TGVN

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !