Trăn 62 tuổi đẻ 7 quả trứng không cần bạn tình

Một con trăn 62 tuổi khiến những người trông coi sở thú ngạc nhiên khi đẻ 7 quả trứng dù không ở gần bất cứ con trăn đực nào trong hơn một thập kỷ.

{keywords}
Trăn gây sốc cho các chuyên gia vì đẻ trứng không cần bạn tình

Con trăn Hoàng gia chưa có tên sinh sống ở sở thú St. Louis ở Missouri, Mỹ khiến các chuyên gia bất ngờ vì đẻ trứng mà không cần bạn tình đực.

Con trăn 62 tuổi đã đẻ 7 quả trứng tại sở thú St. Louis ở Missouri. Việc nó đẻ trứng mà không cần bạn tình khiến chuyên gia bất ngờ. Hơn nữa, thông thường giống trăn hoàng gia không đẻ trứng nữa ở tuổi ngoài 60.

Hai trong số trứng đã hỏng, ba quả vẫn nằm trong lòng ấp và hai trứng con lại được các chuyên gia sử dụng để lấy mẫu gen phục vụ nghiên cứu. Dự kiến, những con trăn con sẽ chào đời trong khoảng một tháng tới.

Mark Wanner, quản lý bộ phận chăn nuôi của sở thú cho biết, việc trăn hoàng gia sinh sản vô tính là điều bất thường nhưng không phải đặc biệt hiếm.

Những con trăn đôi khi cũng dự trữ tinh trùng để làm chậm quá trình thụ tinh. Điều này có nghĩa là con trăn có thể giữ tinh trùng của con đực trong 15 năm và chờ đợi thời điểm thích hợp để sinh nở.

Việc lấy mẫu gen và nghiên cứu sẽ sớm tiết lộ cách những quả trứng được tạo ra, và hiểu được đó là kết quả của quá trình sinh sản hữu tính hay vô tính.

{keywords}
Trăn 62 tuổi đẻ 7 quả trứng không cần bạn tình

Mark Wanner cũng cho biết con trăn là con già nhất trong sở thú vẫn sinh nở được, thậm chí có thể là con trăn lớn tuổi nhất sinh đẻ từ trước đến nay trên thế giới.

Một con trăn hoàng gia khác cũng đang nuôi nhốt ở sở thú St. Louis là một con đực khoảng 31 tuổi. Những con trăn này được chăm sóc kỹ lưỡng và không công khai trước khách thăm quan.

Đây không phải là lần đầu tiên con trăn cái này sinh nở. Năm 1990, con trăn cái từng đẻ một lứa trứng nhưng vào thời điểm đó, những con trăn cái và đực ở chung lồng.

20 năm sau, con trăn cái này tiếp tục sinh một lứa khác nhưng tất cả đều không thể sống sót. Năm 1961, sở thú nhận nuôi con trăn từ một cá nhân trao tặng.

Trăn hoàng gia hay còn gọi là trăn quả bóng một loài trăn sống ở Châu Phi. Đây là loài nhỏ nhất trong số các loại trăn châu Phi và là một loài vật nuôi tương đối phổ biến - nguyên do là tính tình tương đối dễ chịu của nó.

Loài trăn này được biết đến bởi hành vi cuộn mình lại thành hình một quả cầu với đầu và cổ rúc vào giữa khi bị đe dọa hay căng thẳng. Trong tình trạng này, chúng có thể lăn tròn như một quả bóng.

HD (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !