Thành phố hình bát quái, không có đèn giao thông ở Tân Cương

Nhìn từ trên cao, thành phố này là một hình bát quái khổng lồ. Nếu lần đầu đến đây, du khách có thể dễ bị lạc bởi ma trận các cung đường bên trong rất giống nhau.

Lần đầu nhìn thấy thành phố kỳ lạ này, nhiều người đã thốt lên kinh ngạc. Thành phố này có tên là Tekes, thuộc khu vực Y Lê, Tân Cương, Trung Quốc. Vì cách bố trí nhà cửa đặc biệt nên nơi này nổi tiếng với những tin đồn thần bí, gây thích thú khiến cho nhiều người muốn tìm đến.

Tekes là một thành phố giàu có nằm ở phía Đông thượng nguồn sông Yili xinh đẹp. Bên ngoài thành phố này có rất nhiều thung lũng, thảo nguyên xanh ngát trải dài. Người dân ở khu vực Y Lê sống chủ yếu tập trung vào trung tâm thành phố bát quái.

Nhìn từ trên cao, du khách sẽ thấy tất cả mọi con đường đều đồ về quảng trường Bagua ở giữa. Do đó dù là lần đầu tiên đến đây mà có đi lạc, du khách cũng không cần lo lắng quá vì cuối cùng cũng sẽ đến được quảng trường.

Quảng trường Bagua ở giữa thành phố là một tòa tháp cao 50m, từ trung tâm sẽ có 8 con đường hướng ra phía xung quanh giống như "tia sáng" trong bát quái. Vì vậy, nếu có cơ hội, du khách nên ở lại đêm tại Tekes để ngắm nhìn lúc thành phố bát quái lên đèn kỳ bí đến như thế nào.

Tekes được ví như là thành phố bát quái lớn nhất trên thế giới với diện tích 4km2. Bắt đầu từ trung tâm, mỗi con phố chính dài khoảng 1200 mét. Có 8 con đường cách nhau 360m tính từ vành đai chính.

Các tòa nhà trong thành phố này không cao lắm nhưng được quy hoạch rất rõ ràng, hầu hết đều có chiều cao tương đương với nhau. Vành đai thứ 1 là quảng trường lớn, vành đai thứ 2, thứ 3 chủ yếu là các cửa hàng và tòa nhà dịch vụ công cộng và từ vành đai thứ 3 trở đi là nơi ở của người dân.

Ngoài việc quy hoạch độc đáo thì thành phố này còn có một thứ khác đặc biệt hơn cả, đó là không có đèn giao thông ở các ngã tư. Takes có bố cục như một mê cung, các con đường được nối với nhau song song có thể gây bất tiện cho việc tìm kiếm địa điểm cần đến.

Thế nhưng, nơi này chưa bao giờ có tình trạng kẹt xe hay ùn tắc do không có đèn giao thông. Nếu có cơ hội, du khách hãy đến để kiểm chứng này phố này.

Phan Hằng/ Báo Giao thông

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Người đàn ông Nam Định có móng tay dài 1m, sở hữu biệt tài nhiều người nể

Ông Lưu Công Huyền ở Nam Định có sở thích nuôi móng tay dài. Hiện tại, móng tay của ông dài 1m, sinh hoạt có chút bất tiện.

Người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp

Để tăng sự kết nối và tương tác trong đời thực, người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Cụ ông 101 tuổi ở Long An dựng nhà mồ, sống một mình cùng 7 ngôi mộ

Không muốn vướng bận người con gái còn lại duy nhất, cụ ông sắp bước sang tuổi 102 dựng tạm nhà mồ, một mình sống cùng 7 ngôi mộ.

Đang cập nhật dữ liệu !