Stephen Hawking: "Cuộc sống là bi kịch nếu thiếu tiếng cười"
Stephen Hawking sinh ngày 8/1/1942, tại Oxford, Anh quốc đúng 300 năm sau ngày mất của Galileo. Ông từng theo học Đại học Oxford, ngành vật lý và tốt nghiệp loại xuất sắc và làm luận án tiến sĩ về vũ trụ học ở Đại học Cambridge.
Stephen Hawking (trái) cùng em gái Mary. |
Ông phát hiện bị mắc một chứng bệnh hiếm xơ cứng teo cơ một bên (ALS) khi mới chỉ 21 tuổi. Căn bệnh quái ác khiến ông gần như mất hết khả năng cử động. Sau này, ông phải phẫu thuật cắt khí quản và không còn khả năng nói chuyện bình thường được nữa.
Nhà vật lý Hawking ở độ tuổi 12 (trái) và khi tốt nghiệp Đại học Oxford năm 1962. |
Cuộc đời ông từ đó gắn liền với chiếc xe lăn, chỉ có thể nói được qua một thiết bị tổng hợp tiếng gắn với một máy tính mà ông gõ chữ vào đó.
Bác sĩ cho rằng ông chỉ sống thêm được 2,3 năm nữa, nhưng bằng nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của khoa học, y học, ông vẫn cố gắng tiếp tục sống và cống hiến nhiều thành tựu khoa học.
mặc dù phải chịu đựng căn bệnh quái ác nhưng trí tuệ và cuộc đời của giáo sư luôn khiến cả thế giới nể phục. |
Theo một phát ngôn viên của gia đình, Hawking mất tại nhà riêng ở Cambridge, Anh vào ngày 14/3/2018 ở tuổi 76.
Cuộc đời ông đầy những biến cố nhưng rất đáng tự hào với vô số giải thưởng và công trình nghiên cứu vĩ đại.
Hawking được thỉnh giảng tại một lớp của Đại học Northeastern ở Boston vào năm 1990. |
Hawking đã vượt qua Thuyết tương đối, Cơ học lượng tử, Lý thuyết về Vụ nổ lớn Big-bang (tiếng nổ khai sinh ra vũ trụ) và đã trở thành một siêu sao trong bầu trời khoa học, được coi là một trong những nhà vật lý lớn nhất hiện nay kể từ khi Einstein qua đời. Toàn bộ những công trình của ông được đánh giá là chiếc chìa khoá mở cửa vào vũ trụ.
Có thể nói tài năng của Hawking không nở rộ được nhiều đến thế nếu thiếu vai trò của vợ ông, bà Jane Wilde, một cử nhân ngôn ngữ học.
Đám cưới của Hawking với Jane Wilde năm 1965. |
Hiểu rõ căn bệnh hiểm nghèo có thể dẫn đến cái chết bất cứ lúc nào, bà Jane vẫn quyết định lấy ông, mang lại cho ông niềm hy vọng và ý chí để tiếp tục nghiên cứu trong khi sức khoẻ ngày càng tồi tệ. Đến khi Hawking bị liệt hoàn toàn, bà bỏ hết công việc để chăm sóc ông mỗi ngày.
Stephen Hawking trong đám cưới với người vợ thứ hai, Elaine Mason năm 1995. |
Thế nhưng sau 25 năm chung sống, họ đã phải chia tay. Sau khi ly dị vợ, Hawking tái hôn với nữ điều dưỡng đã chăm sóc ông, vốn là vợ cũ của người bạn đã chế ra chiếc máy tổng hợp giọng nói cho ông.
Hawking cùng vợ và con trai Tim sau buổi lễ nhận bằng danh dự của trường Đại học Cambridge. |
Nhà vật lý Stephen Hawking không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp thành công, tạo nên kỳ tích y học mà còn được biết đến với một số câu nói truyền cảm hứng cho nhiều người, trong đó có những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
"Cuộc sống là bi kịch nếu thiếu tiếng cười".
"Lời khuyên của tôi dành cho những người khuyết tật khác là hãy tập trung vào những thứ mà bạn có thể làm tốt và đừng hối tiếc những thứ mà bạn không thể làm do hạn chế về thể chất. Đừng để khuyết tật về tâm hồn".
"Những ai khoe khoang về chỉ số IQ (chỉ số thông minh) của họ là những kẻ thua cuộc".
"Thứ nhất, hãy nhìn lên bầu trời sao chứ đừng nhìn xuống nơi bạn đang đứng. Thứ hai, đừng bao giờ từ bỏ công việc. Công việc cho bạn ý nghĩa và mục đích sống, và cuộc đời sẽ trống vắng nếu thiếu chúng. Thứ ba, nếu bạn đủ may mắn để tìm được tình yêu, hãy luôn ghi nhớ sự hiện diện của tình yêu đó và đừng vứt bỏ chúng".
Giáo sư Hawking diện kiến Nữ hoàng Anh trong phòng hòa nhạc ở Cung điện Buckingham, ngày 18/5/2006. |
Giáo sư Hawking thử nghiệm cảm giác không trọng lực trên một chiếc máy bay, tháng 4/2007. |
Giáo sư Hawking trong buổi thuyết trình ở Berlin, Đức |
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trao Huân chương Tự do cho Stephen Hawking tại Nhà Trắng, ngày 12/8/2009. |
Giáo Hoàng Benedict XVI chào đón Hawking trong một buổi gặp gỡ đặc biệt dành cho các nhà khoa học tại Vatican trong tháng 10/2008. |