Phát hiện đôi dép cổ 1.700 năm tuổi ở ngọn núi hẻo lánh Na Uy

Đôi dép sandal 1.700 năm tuổi hé lộ con người đã phải bước qua con đường băng giá cực lạnh trong lịch sử.

Một người leo núi vô tình đã tìm thấy đôi dép cổ ở khu vực Horse Ice Patch trong chuyến đi của mình. Anh liên hệ với các nhà nghiên cứu, gửi vị trí và ảnh đến trung tâm bảo tồn những vật phẩm tìm thấy trong băng để họ đến hiện trường kiểm tra.

{keywords}
Phát hiện đôi dép cổ 1.700 năm tuổi ở ngọn núi hẻo lánh Na Uy

Espen Finstad, người đứng đầu nghiên cứu cho biết việc phát hiện ra đôi dép từ thời kỳ đồ sắt trên ngọn núi ở Na Uy cung cấp thêm bằng chứng cho thấy nơi này từng là một con đường mà người xưa sử dụng nhiều, ước tính cách đây khoảng 1.700 năm.

Khi Espen Finstad và nhóm nghiên cứu đến hiện trường để thu thập chiếc dép và tìm kiếm thêm hiện vật thì nhận được dự báo sẽ có tuyết rơi dày ở đây. Nếu để tuyết che phủ, Espen Finstad sẽ phải chờ đợi nhiều năm đến khi băng tan chảy mới lấy lại được. Tuyết rơi ở đây dày và nhiệt độ xuống rất thấp, nhóm của ông đã phải làm việc vất vả suốt ngày dài.

May mắn họ đã hoàn thành công việc thuận lợi. Bằng cách sử dụng carbon phóng xạ nhóm nghiên cứu tính tuổi của đôi dép, nó ra đời vào khoảng năm 300 sau Công Nguyên.

Tuyến đường băng giá qua núi nối liền nội địa Na Uy với biển, là con đường người ta sử dụng nhiều để đi lại, vận chuyển hàng hoá. Để dễ dàng hơn di chuyển trên băng, người xưa sử dụng thêm mảnh vải vụn hoặc da động vật bên trong chiếc dép.

Espen Finstad cho biết: "Cảnh núi hoang sơ, hoang vắng băng giá ngày nay từng là con đường giao thông nhiều người qua lại thời tiền sử, tại đây có nhiều dấu vết của con người. Mọi người thời đó không ngại di chuyển qua các vùng núi khó khăn hiểm trở. Họ phải đi những quãng đường dài để giao lưu, trao đổi hàng hoá".

Đôi dép có xu hướng lấy cảm hứng từ thời trang trong Đế chế La Mã, điều này chỉ ra rằng những người đi ngang qua núi Na Uy đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Nhóm của Espen Finstad cũng phát hiện thêm nhiều vật dụng khác trên con đường như đầu và trục mũi tên có niên đại khoảng 2.000 đến 3.000 năm. Những điều này làm bằng chứng cho thấy nhiều người thợ săn thường xuyên lui tới địa điểm này. Họ sử dụng tuần lộc làm phương tiện di chuyển.

Hiện vẫn chưa có nhiều khám phá liên quan đến giao thông ở ngọn núi này. Ở con đèo Lendbreen gần đó, các nhà nghiên cứu tìm thấy một số giày dép nhưng không có đôi nào lâu đời hơn phát hiện lần này.

Mèo một mắt mất tích suốt 5 năm bất ngờ xuất hiện trên giàn khoan dầu ngoài biển

Mèo một mắt mất tích suốt 5 năm bất ngờ xuất hiện trên giàn khoan dầu ngoài biển

Con mèo một mắt sắp đoàn tụ với chủ sau 5 năm mất tích và được tìm thấy ở giàn khoan dầu ngoài biển khơi.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !