Phát hiện 150 đầu lâu ở sâu trong hang động tại Mexico hơn 1.000 năm

Theo các nghiên cứu xác minh, số đầu lâu này có khả năng đều là của phụ nữ và là vật hiến tế thời xưa.

Khi mới phát hiện số hộp sọ này ở một hang động ở bang Chiapas, Mexico vào năm 2012, phía cảnh sát ban đầu cho rằng đây là một vụ giết người do hiện trường xảy ra ở gần biên giới Guatemala, một trong những khu vực nổi tiếng về nạn bạo lực và buôn người.

{keywords}
Bàn thờ đầu lâu. Nguồn: Reuters
{keywords}
Bàn thờ đầu lâu tương tự phát hiện năm 2017.
{keywords}
Hiện trường phát hiện 150 đầu lâu mất răng ở Mexico.

Tờ Daily Star đưa tin, đội điều tra đã đi theo hướng họ là các nạn nhân bị các băng đảng sát hại và tiến hành tìm kiếm các phần thi thể khác.

Sau 10 năm tìm kiếm trên diện rộng, tới nay các chuyên gia đã kết luận những nạn nhân này không phải bị sát hại, mà là vật hiến tế trong nghi lễ thờ các vị thần Aztec diễn ra hàng thiên niên kỷ trước (giai đoạn khoảng từ năm 900 đến 1200 sau Công nguyên).

Phát ngôn viên của Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) cho biết: “Sau khi khai quật, số hài cốt đã được đưa ra khỏi hang động, tới thủ phủ Tuxtla Gutiérrez của bang để tiến hành nghiên cứu và điều tra. Các chuyên gia xác định các nạn nhân đã bị chặt đầu, hộp sọ bị đâm xuyên qua thái dương và được trưng bày trên một chiếc giá đỡ bằng gỗ được gọi là “tzompantli” hay “bàn thờ đầu lâu”.

Sau quá trình phân tích, nhóm nghiên cứu đã xác định những hộp sọ người này có niên đại khoảng 1.100 năm, chủ yếu là của phụ nữ trưởng thành. Điểm đặc biệt ở đây là toàn bộ các hộp sọ đều bị nhổ hết răng.

{keywords}
Quá trình khám nghiệm và nghiên cứu các đầu lâu.

Có thể nói, đây không phải là lần đầu tiên “bàn thờ đầu lâu” được tìm thấy ở Mexico. Vào năm 2017, các nhà khảo cổ học đã phát hiện khoảng 650 hộp sọ bị đóng đinh tại đền Mayor, ngôi đền Aztec nổi tiếng thế giới ở thành phố Mexico.

Vài năm sau, các nhà khảo cổ học Mexico tìm thấy thi thể của hơn 100 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em có khả năng là vật hiến tế cho các vị thần thời xưa.

Đặng Vân (Lược dịch)

Độc đáo buổi trình diễn thời trang vịt thường niên ở Australia

Độc đáo buổi trình diễn thời trang vịt thường niên ở Australia

Những con vịt mặc nhiều trang phục đẹp mắt, độc đáo tại tuần lễ thời trang dành riêng cho vịt diễn ra thường niên ở Sydney, Australia.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !