Người mẹ Canada bị kết án tù vì tự chữa bệnh để con mất mạng

Một bà mẹ người Canada 48 tuổi đã bị kết án 3 năm tù vì tội tắc trách, tự chữa bệnh cho đứa con 7 tuổi bị viêm dây chằng thay vì đưa đi bác sĩ nên gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé.

Tamara Lovett, chụp ảnh cùng con trai khi còn sống

Theo tờ Insideedition, Tamara Lovett, 48 tuổi, sinh sống ở Calgary, Canada bị buộc tội không có trách nhiệm trong gia đình và sự bất cẩn gây nên tội lỗi trong cái chết của con trai Ryan vào 3 năm trước đây.

Thẩm phán Kristine Eidsvik cho biết: "Ryan đã phải chịu đựng thiệt thòi từ hành động ấu trĩ này. Cậu bé đã chết một cách đau đớn không cần thiết".

Sự việc xảy ra 3 năm trước, Ryan bị nhiễm khuẩn dẫn đến viêm dây chằng. Cậu bé đã nằm một chỗ trong suốt 10 ngày trước khi mất vào tháng 3/2013.

Thay vì đưa con đến các cơ sở y tế, người mẹ của cậu bé chỉ chữa cho cậu bằng những thuốc uống thảo dược như trà bồ công anh, dầu thơm. Người mẹ cho rằng con mình chỉ bị cảm lạnh hoặc cúm.

Khi mất cơ thể Ryan bị sưng các hạch bạch huyết, tai đỏ, mắt vàng. Cơ thể  suy cấp nhiều cơ quan và hệ thống miễn dịch của cậu bé đã kiệt sức.

Tại phiên tòa, người mẹ Calgary đã thừa nhận những gì cô làm là sai, vô cùng ân hận về hành động. Phía tòa án cũng thừa nhận nỗi đau của bà mẹ đang chịu đựng.

Theo chuyên gia y tế có khả năng việc sử dụng các loại thuốc tự nhiên và thuốc thay thế là nguyên nhân.

Tuy nhiên, các luật sư cho rằng vụ việc nên bác bỏ vì thời gian xử lý quá lâu. Tòa án tối cao Canada cho phép thời gian 30 tháng để giải quyết một vụ việc. Tuy nhiên, những trường hợp xảy ra trước khi quyết định mới ban hành từ tháng 7/2016 được linh động.

Vụ án của Tamara Lovett đã diễn ra cách đây hơn 38 tháng. Luật sư cho biết: "Các bên rõ ràng vẫn thực hiện theo quy định cũ. Theo tôi người mẹ sẽ không bị kết án".

Juliet Guichon, một phó giáo sư khoa y của Đại học Calgary cho biết đây là trường hợp  thứ ba cha mẹ đã được đưa ra xét xử ở Alberta cho việc điều trị bệnh cho con mình không đúng cách.

Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân có thể được cứu sống nếu chữa kịp thời. Theo ông vụ việc sẽ mở ra cuộc tranh luận về việc cha mẹ có nghĩa vụ như nào khi con bị bệnh trong xã hội.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !