Miệng núi lửa kỳ quái hút khách du lịch ở Maroc

Miệng núi lửa ở Maroc từng là địa điểm ghi hình của nhiều bộ phim Hollywood nổi tiếng.

Bộ phim 'Xác ướp' của điện ảnh Hollywood năm 1999 lấy bối cảnh ở Ai Cập, nhưng phần lớn được quay ở Maroc.

Gara Medouar xuất hiện trở lại trong phần tiếp theo ‘Xác ướp trở lại’ vào năm 2001. Địa điểm kỳ lạ sau đó trở thành hang ổ độc ác của nhân vật điệp viên 007 Bond Franz Oberhauser trong bộ phim Spectre năm 2015. Oberhauser mô tả hang động của mình nằm bên trong một miệng hố thiên thạch, nhưng trên thực tế, Gara Medouar là một miệng núi lửa.

Gara Medouar, tiếng địa phương có nghĩa là “núi tròn”, là tàn tích của khối núi đá vôi lớn bị xói mòn để lại. Trạng thái hiện tại cao hơn sa mạc 50 mét, diện tích khoảng 50 ha. Vùng trung tâm bị sụp đổ tạo thành một thung lũng. Khối núi tròn bị phá vỡ một phần tạo ra lối vào trung tâm.

{keywords}
Miệng núi lửa kỳ quái hút khách du lịch ở Maroc
{keywords}
 

Bên trong khá bằng phẳng và có lẽ do nước đã rửa trôi mọi vật liệu từ lâu. Địa hình bất thường độc đáo của Gara Medouar khiến nơi đây trở thành địa điểm trú ẩn tự nhiên rất ấn toàn. Nhiều đoàn lữ hành chọn khu vực này để ẩn nấp mỗi khi gặp bão cát trong chuyến du hành sa mạc.

Sau này, có thời điểm Gara Medouar trở thành khu giam giữ tạm thời những nô lệ bị bán từ châu Phi sang Bồ Đào Nha.

Vào thế kỷ 11, nơi đây đã phát triển thành một pháo đài có khả năng bảo vệ thành phố thương mại Sijilmasa gần đó, nơi đúc tiền vàng và các tuyến đường thương mại từ phía nam.

Bức tường phòng thủ xây dựng xung quanh một phần ba chu vi tự nhiên của ngọn núi, hiện tại là dấu tích còn lại về pháo đài. Nhưng ấn tượng nhất là bức tường xuyên thẳng qua khe núi lớn chắn lối vào duy nhất vào khối núi. Bức tường cao khoảng 8 mét, có nơi ghi 12 mét và dài 80 mét, dày 4 mét. Tường có cấu tạo cực kỳ vững chắc, các khối đá vôi kết dính với nhau bằng vữa vôi.

Pháo đài với nền đất cao được bảo vệ tốt, giúp tăng khả năng kiểm soát sâu rộng, từ độ cao của Gara Medouar, người ta có thể quan sát khu vực với bán kính lên tới 50 km.

Sau khi Gara Medouar xuất hiện trong bộ phim ‘Xác ướp’ nổi tiếng, địa điểm này ngày càng trở nên phổ biến, thu hút nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, các hoạt động du lịch cũng làm gián đoạn, cản trở các cuộc điều tra khảo cổ học.

Hoàng Dung  (lược dịch)

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Người đàn ông Nam Định có móng tay dài 1m, sở hữu biệt tài nhiều người nể

Ông Lưu Công Huyền ở Nam Định có sở thích nuôi móng tay dài. Hiện tại, móng tay của ông dài 1m, sinh hoạt có chút bất tiện.

Người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp

Để tăng sự kết nối và tương tác trong đời thực, người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Cụ ông 101 tuổi ở Long An dựng nhà mồ, sống một mình cùng 7 ngôi mộ

Không muốn vướng bận người con gái còn lại duy nhất, cụ ông sắp bước sang tuổi 102 dựng tạm nhà mồ, một mình sống cùng 7 ngôi mộ.

Đang cập nhật dữ liệu !