Mảnh xương nghi của nguyên mẫu ông già Noel

Nhóm các nhà khoa học Anh tìm thấy mảnh xương chậu có thể thuộc về Thánh Nicholas, nguyên mẫu ông già Noel ngày nay.
Các chuyên gia tại Đại học Keble phát hiện một mảnh xương chậu có thể thuộc về Thánh Nicholas, nguyên mẫu của ông già Noel (Santa Claus) ngày nay, Yahoo News hôm 6/12 đưa tin. Mảnh xương được tìm thấy ở Pháp và hiện do linh mục Dennis O’Neill tại nhà thờ St Martha of Bethany, Illinois, Mỹ, sở hữu.

Hình ảnh ông già Noel được xây dựng từ Thánh Nicholas hào phóng. (Ảnh: Rex).



Kết quả xét nghiệm chỉ ra, mảnh xương có niên đại từ thế kỷ thứ 4, trùng khớp với thời điểm Thánh Nicholas qua đời theo nhiều nhà sử học, nghĩa là khoảng năm 343.

"Nhiều mảnh xương chúng tôi nghiên cứu khi kiểm tra lại có niên đại muộn hơn thời điểm này. Nhưng mảnh xương mới cho thấy, có thể chúng tôi đã tìm ra di cốt của Thánh Nicholas", giáo sư Tom Higham tại Đại học Keble cho biết.

Thánh Nicholas là một trong những vị thánh được người theo đạo Cơ Đốc sùng kính nhất. Các chuyên gia cho rằng ông sống ở Myra hay Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Theo lời kể, ông là người giàu có và nổi tiếng hào phóng. Chính tính cách này đã truyền cảm hứng cho câu chuyện ông già Noel mang quà đến cho trẻ em ngày Giáng sinh.

Phần lớn di cốt nghi là thuộc về Thánh Nicholas được lưu giữ tại nhà thờ Basilica di San Nicola, Bari, Italy, từ năm 1087. Ngoài ra, khoảng 500 mảnh xương khác có thể được bảo quản tại nhà thờ San Nicolò, Venice.

Mảnh xương chậu vừa được phát hiện ở Pháp. (Ảnh: Newsweek).



"Kết quả nghiên cứu thôi thúc chúng tôi phân tích những mẩu xương ở Bari và Venice xem chúng có thuộc về cùng một người hay không. Chúng tôi có thể làm điều này nhờ kiểm tra ADN hay bộ gene. Sẽ rất thú vị nếu những mảnh xương tồn tại cách đây lâu như vậy là thật", tiến sĩ Georges Kazan tại Đại học Keble chia sẻ.

Tuy nhiên, việc xác định số xương này thuộc về cùng một người cũng không thể làm sáng tỏ những bí ẩn xung quanh di cốt thực sự của Thánh Nicholas. Hồi tháng 10, các nhà khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện một ngôi mộ giữa những tàn tích của một nhà thờ cổ và cho rằng đây là mộ của Thánh Nicholas. Họ khẳng định phần di cốt ở Italy thuộc về một linh mục khác.

Có thể giới khoa học sẽ không bao giờ biết chắc số xương có thực sự thuộc về nguyên mẫu ông già Noel hay không. "Khoa học không thể chứng minh số xương là đúng mà chỉ chứng minh được chúng không phải", giáo sư Higham kết luận.
Theo VnExpress

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !