Loài ngựa quý hiếm chào đời trong sở thú Anh

Sở thú ở Anh vui mừng kỷ niệm ngày chào đời của một con ngựa thuộc giống quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng trong tự nhiên.

Ngựa con sinh ra tại sở thú Marwell ở Hampshire, nhân viên sở thú đặt tên cho chú là 'Basil'.

{keywords}
Loài ngựa quý hiếm chào đời trong sở thú Anh

Theo những người chăm sóc, con ngựa non ở gần mẹ và các con cái trong đàn, nó được cả đàn bảo vệ. Ngựa con Przewalski nặng từ 25 đến 30kg khi mới sinh. Nó có thể đứng và đi trong vòng một giờ sau khi sinh và trong vòng vài tuần có thể bắt đầu ăn cỏ. 

Con ngựa mới chào đời là một bất ngờ với các nhà khoa học. Đây là ngựa Przewalski, còn được gọi là Ngựa hoang Mông Cổ, đã tuyệt chủng trong tự nhiên từ năm 1969 đến năm 2008.

Con ngựa mới của sở thú Marwell đặt tên theo con ngựa đực Przewalski đầu tiên sống trong sở thú Hampshire.

Sở thú nuôi giữ những con ngựa Przewalski kể từ khi mở cửa lần đầu tiên vào năm 1972. Con ngựa đầu tiên có tên là Basil Senior sinh năm 1963.

Phát ngôn viên sở thú Marwell cho biết: "Con ngựa đực Basil mới chào đời là một tin tốt đối với việc bảo tồn. Nó sẽ tham gia vào chương trình nhân giống trong tương lai để tăng cường dân số ngựa hoang Mông Cổ ít ỏi còn lại trên thế giới. Nó là một phần quan trọng trong chương trình nhân giống ở châu Âu".

{keywords}

Con ngựa mới ra đời, sau một năm khi sở thú Marwell buộc phải giết một con ngựa Przewalski khác tên là Altan.

Phát ngôn viên của sở thú cho biết: "Altan sinh ra trong tình trạng sức khoẻ yếu, chúng tôi đã đưa nhiều bác sĩ thú y, tham khảo ý kiến chuyên gia để chăm sóc nó. Nhưng cuối cùng, tình trạng sức khoẻ không được cải thiện rõ ràng. Quyết định buộc phải giết rất khó khăn với chúng tôi".

Ngựa Przewalski là loài ngựa hoang duy nhất còn lại trên hành tinh vì chúng không có chung tổ tiên với loài ngựa thuần hóa hiện đại.

Ngựa nhà hiện đại có 32 nhiễm sắc thể, trong khi ngựa Przewalski có 33 nhiễm sắc thể. Ngựa Przewalski là một loài có kích thước ngắn, đặt tên theo nhà thám hiểm người Nga Nikolai Mikhailovich Przewalski, người đầu tiên phát hiện ra chúng vào khoảng năm 1880 tại khu vực sa mạc Gobi.  

Chúng còn được gọi là ngựa hoang Mông Cổ, từng lang thang khắp châu Á từ Steppes, Nga đến Kazakhstan, Mông Cổ và ở miền bắc Trung Quốc trước khi tuyệt chủng.

Ngựa hoang Mông Cổ là một trong những biểu tượng của hệ động vật Mông Cổ và là tổ tiên của giống ngựa Mông Cổ. Chỉ có màu vàng và đen nhạt, có dấu vết ngựa vằn trên chân.

Hiện chỉ còn 2.000 con trên thế giới và tất cả đều được nuôi nhốt hoặc sinh sống trong các khu bảo tồn đặc biệt.

Dùng dây thừng bắt sống cá sấu khủng dài hơn 4 mét ở Indonesia

Dùng dây thừng bắt sống cá sấu khủng dài hơn 4 mét ở Indonesia

Người đàn ông đến từ Indonesia một mình bắt được cá sấu khủng chỉ bằng sợi dây thừng được nhiều người ca ngợi.

Hoàng Dung (lược dịch)

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Người đàn ông Nam Định có móng tay dài 1m, sở hữu biệt tài nhiều người nể

Ông Lưu Công Huyền ở Nam Định có sở thích nuôi móng tay dài. Hiện tại, móng tay của ông dài 1m, sinh hoạt có chút bất tiện.

Người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp

Để tăng sự kết nối và tương tác trong đời thực, người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Cụ ông 101 tuổi ở Long An dựng nhà mồ, sống một mình cùng 7 ngôi mộ

Không muốn vướng bận người con gái còn lại duy nhất, cụ ông sắp bước sang tuổi 102 dựng tạm nhà mồ, một mình sống cùng 7 ngôi mộ.

Đang cập nhật dữ liệu !