Kho báu 60.000 chiếc hộp thiếc cổ của người phụ nữ Bỉ

Yvette Dardenne khiến nhiều người kinh ngạc vì sở hữu đến 60.000 chiếc hộp thiếc dùng để đựng hàng hoá các loại khác nhau.

{keywords}
Kho báu 60.000 chiếc hộp thiếc cổ của người phụ nữ Bỉ

Yvette Dardenne, 83 tuổi, sống ở Grand-Hallet tỉnh Liege, Bỉ, đã tích lũy được gần 60.000 hộp thiếc cổ điển từ khắp nơi trên thế giới. Bộ sưu tập khủng của bà với số lượng ngày một tăng, hiện tại bà phải sử dụng đến ba căn nhà mới chứa đủ.

Yvette Dardenne bắt đầu sưu tập từ cách đây khoảng 30 năm, bắt đầu với một chiếc hộp thiếc đựng socola Cote d'Or có minh họa là bức tranh một cô gái tóc vàng đội mũ xanh.

Những chiếc hộp thiếc với đủ loại kích thước, màu sắc, hình dạng đến từ vô số nhãn hiệu khác nhau. Chúng là các hộp thiếc đủ mọi hình thức trang trí từ các gia đình hoàng tộc đến ông già Noel đến các nhân vật của hoạt hình của Disney.

Khi số lượng bộ sưu tập đã trở nên quá nhiều, bà quyết định cần thêm không gian để trưng bày chúng. Bảo tàng của bà trải dài khắp ba căn nhà.

{keywords}
{keywords}
Những chiếc hộp thiếc đựng các loại sản phẩm khác nhau trong bộ sưu tập của người phụ nữ 83 tuổi

Cụ bà 83 tuổi cho biết: "Tôi không đi du lịch nhiều. Mọi người vẫn nghĩ rằng tôi chắc phải đi nhiều nơi lắm. Tuy nhiên thực tế là tôi chỉ thu thập những chiếc hộp mình. Nhiều người biết đến sở thích của tôi, biết tôi đang sưu tập những chiếc hộp thiếc nên họ mang đến để chào hàng".

Một trong những báu vật lớn nhất của Yvette Dardenne là chiếc hộp có hoa văn tinh xảo sản xuất từ năm 1868 có biểu tượng hai con ngựa ở phía trên hộp, dùng để đựng bánh quy. Chiếc hộp do Huntley & Palmers ở Reading, Anh sản xuất.

Bên cạnh đó, những chiếc hộp thiếc đầy màu sắc được sử dụng để chứa các loại hàng hoá khác nhau từ socola, cà phê, gạo, thuốc lá, hay xi đánh giày ...

Có những nhà sưu tập trên thế giới đã biến những món đồ của mình thành một khối tài sản sinh lợi bằng cách mở cửa chào đón du khách tham quan triển lãm ngay tại nhà riêng. 

Tận mục sở thị thành phố hẹp nhất thế giới, nơi rộng nhất chỉ 300 mét

Tận mục sở thị thành phố hẹp nhất thế giới, nơi rộng nhất chỉ 300 mét

Yanjin, thành phố hẹp nhất thế giới với hơn 450.000 người sinh sống, trông giống với bối cảnh trong một bộ phim điện ảnh hay trò chơi điện tử mô phỏng.

Hoàng Dung (lược dịch)

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Người đàn ông Nam Định có móng tay dài 1m, sở hữu biệt tài nhiều người nể

Ông Lưu Công Huyền ở Nam Định có sở thích nuôi móng tay dài. Hiện tại, móng tay của ông dài 1m, sinh hoạt có chút bất tiện.

Người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp

Để tăng sự kết nối và tương tác trong đời thực, người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Cụ ông 101 tuổi ở Long An dựng nhà mồ, sống một mình cùng 7 ngôi mộ

Không muốn vướng bận người con gái còn lại duy nhất, cụ ông sắp bước sang tuổi 102 dựng tạm nhà mồ, một mình sống cùng 7 ngôi mộ.

Đang cập nhật dữ liệu !