Hàng nghìn người đổ về công viên nước ở Hà Đông ngày cuối tuần

Lượng khách tới công viên để bơi lội, giải trí tăng cao dịp cuối tuần để giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng.

Sau hơn nửa tháng tạm ngừng hoạt động, công viên nước nằm gần khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông mở cửa trở lại từ 2/7 với nhiều nâng cấp, thu hút đông đảo du khách. Chỉ riêng ngày 6/7, gần 2.000 lượt khách đã tới công viên để bơi lội và trải nghiệm các trò chơi dưới nước.

Sau đợt nâng cấp, nhiều hàng rào và biển cảnh báo về độ sâu, lứa tuổi thích hợp, quy tắc an toàn… được dựng lên tại các bể nước trong công viên, để đảm bảo an toàn cho du khách.

Khu vực sông lười nằm gần phía cổng vào có thêm rào chắn ngăn cách với lối đi. Trẻ em dưới 12 tuổi phải có phụ huynh đi kèm và mang theo phao nếu muốn bơi sông.

Khu bể bơi dành cho trẻ em mới lắp đặt thêm mái che phía trên, nhằm giảm bớt ảnh hưởng của nắng nóng tới khách trong các giờ trưa, chiều.

Các trò chơi cảm giác mạnh tại đây chỉ dành cho khách trên 12 tuổi và người đủ điều kiện sức khỏe. Ông Trần Trung Dũng, giám đốc điều hành, cho biết hiện công viên bổ sung thêm 30 nhân viên trực cứu hộ và tăng gấp ba lần số phao để bảo đảm an toàn cũng như thuận lợi cho khách vui chơi.

Điểm bắt đầu đường trượt cảm giác mạnh trong công viên. Tại đây luôn có hai nhân viên cứu hộ giúp khách đẩy phao và kiểm soát thời gian an toàn giữa các lần trượt. Anh Bùi Văn Chiến, nhân viên cứu hộ (ảnh) chia sẻ, đa phần đội ngũ nhân lực đều được đào tạo chính quy về công tác cứu hộ, với các kỹ năng cứu người trong môi trường nước.

Hố đen vũ trụ là trò chơi cảm giác mạnh thu hút nhiều người tham gia nhất, với bốn người ngồi trong cùng một phao và trượt xuống theo đường ống từ độ cao hàng chục mét.

Anh Trần Quốc Kỉnh (Thái Bình), một khách tới công viên, cho hay: “Tôi thấy mọi thứ rất an toàn, nhân viên nhiệt tình khiến nhóm bốn người chúng tôi thấy thoải mái khi sử dụng các dịch vụ. Tôi đánh giá công viên nước này khá tốt so với những nơi khác tôi từng đến”.

Tại công viên có 6 đường trượt với nhiều kiểu chơi khác nhau. Trong ảnh là đường trượt boomerang dành cho hai người, khách chơi sẽ trượt lên một máng cao vài lần theo quán tính trước khi xuôi xuống bể nước phía dưới.

Làn trượt siêu tốc cũng là một trò chơi được rất nhiều bạn trẻ ưa thích

Công viên nước Thanh Hà rộng 3ha với tất cả 11 công trình, gồm bể bơi và các đường trượt, nằm trên trục đường Xa La - Nguyễn Xiển. Du khách xuất phát từ các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân chỉ mất khoảng hơn 15 phút chạy xe đến công viên.

Giá vé vào cửa ngày thường với trẻ em và người lớn lần lượt là 120.000 và 150.000 đồng một người. Cuối tuần, giá vé tăng thêm 20.000 đồng với trẻ em và 30.000 đồng với người lớn.

PV
Từ khóa: công viên nước ở Hà Đông công viên nước Thanh Hà

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !