Đóng ván lướt thành thuyền, một mình vượt Đại Tây Dương

Một người đàn ông Nam Phi đã trở thành người đầu tiên vượt qua Đại Tây Dương rộng lớn bằng cách chèo thuyền làm từ ván lướt sóng.
Đóng ván lướt thành thuyền, một mình vượt Đại Tây Dương - ảnh 1

Chris Bertish cùng chiếc thuyền "huyền thoại"

Theo tờ The Guardian, Chris Bertish, 42 tuổi vừa cập bến Antigua, vừa cập bến Antigua, thuộc quần đảo Leeward của vùng Caribbean, vào ngày 8/3.

Anh đã kết thúc chuyến đi kéo dài 93 ngày vượt Đại Tây Dương, khởi hành từ Agadir, Morocco.

Chris Bertish là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp. Anh từng giành giải Nhất tại cuộc thi lướt sóng Mavericks nổi tiếng ở miền Bắc California trong năm 2010 và đạt nhiều kỷ lục khác.

Tuy nhiên, việc một mình vượt qua Đại Tây Dương là thành công lớn nhất trong cuộc đời của người đàn ông Nam Phi này.

Người đàn ông Nam Phi đã hoàn thành hành trình dài hơn 6.500 km một mình bằng cách chèo thuyền làm từ ván lướt sóng mà không có bất kỳ hỗ trợ hay trợ giúp gì.

Đóng ván lướt thành thuyền, một mình vượt Đại Tây Dương - ảnh 2

Hình ảnh Chris Bertish trong chuyến đi của mình

Trung bình mỗi ngày Bertish chèo gần 70km, vượt xa so với kế hoạch là 48km. Vào những ngày gần về đích, anh kéo dài quãng đường trung bình đi mỗi ngày lên đến hơn 96km.

Hành trình vượt biển cũng mang lại cho Bertish kỷ lục thế giới về chặng đường dài nhất đi một mình trong một ngày mà không có hỗ trợ hay giúp đỡ gì, với quãng đường 71,96 dặm (tương đương khoảng 114,35km), theo tờ CNN.

Chuyến đi đặc biệt này vừa là trải nghiệm thử thách bản thân, vừa giúp Bertish có thể hoàn thành mục tiêu gây quỹ xây dựng ít nhất 5 trường học ở Nam Phi, cung cấp thức ăn và điều kiện giáo dục cho hàng ngàn trẻ em, đồng thời trang trải cho các cuộc phẫu thuật sứt môi và hở hàm ếch.

Trên Facebook cá nhân, anh viết: "Tôi là một người đàn ông của biển cả và đại dương là nguồn cảm hứng của tôi. Ở đó, tôi cảm thấy thực sự được sống, thoải mái, hạnh phúc và tự do. Không có gì là không thể, miễn là bạn có niềm tin".

Nhà thiết kế thuyền kiêm kiến trúc sư của hải quân, anh Phil Morrison đã lên ý tưởng và thực hiện biến tấm ván lướt sóng dài 6 mét thành chiếc thuyền huyền thoại.

Được biết chi phí cho chiếc thuyền hết tổng cộng khoảng 120.000 USD.

Phía trước thuyền có một cabin, cũng là nơi để Bertish để lưu trữ các thiết bị dự báo thời tiết, hệ thông GPS, radio VHF, hệ thống lái tự đồng, điện thoại vệ tinh, tấm pin mặt trời và nước.

Mỗi khi gặp bão, Bertish có thể giữ thuyền ổn định bằng neo. Chiếc thuyền thủ công này cũng có chức năng giữ thăng bằng trong trường hợp bị lật úp, trang bị túi đồ dành cho lúc khẩn cấp, pháo sáng và bè cứu sinh.

Bertish chủ yếu vượt biển vào ban đêm để tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Anh cho biết, suốt chuyến đi, anh sống bằng thức uống protein, món ăn khô đông lạnh và thịt muối.

Hoàng Dung (Lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !