Đam mê văn hóa Viking, người đàn ông tự vác rìu kiếm sống

Stipe Petic, một người đàn ông 57 tuổi, bị ấn tượng bởi loạt phim truyền hình ‘Vikings’ đến nỗi ông bắt đầu tự xưng là Ragnar Kavurson và “vác rìu” kiếm sống.

Người đàn ông này chia sẻ rằng, niềm đam mê của ông với văn hóa Viking bắt đầu từ một buổi xem loạt phim ăn khách cùng tên ‘Vikings’. Trở về quê hương ở Tomislavgrad miền nam Bosnia sau mười năm làm việc trên các công trường xây dựng ở Đức, ông bị cuốn hút bởi câu chuyện về người anh hùng huyền thoại Ragnar Lothbrok. Sau khi thay đổi diện mạo của mình để bắt chước chiến binh Bắc Âu trong truyền thuyết, và mượn tên của nhân vật Viking yêu thích của mình là Ragnar, "Bosnia Viking" bắt đầu tạo ra những chiếc rìu và khiên của người Viking được trang trí tinh xảo.

{keywords}
Người đàn ông Bosnia cũng chia sẻ: “Sau đó khi xem loạt phim Vikings, tôi thấy rất thích chiếc rìu của Ragnar và tôi muốn làm tự làm ra một chiếc tương tự.”

Xưởng của Petic ở Tomislavgrad giờ đây chất đầy rìu và khiên của người Viking, ông còn có cả những bức tượng gỗ được sử dụng để thực hành ném rìu. Tất nhiên là một “fan trung thành”, ông cũng sở hữu tượng của Ragnar và Lagertha, do Travis Fimmel và Katheryn Winnick khắc họa.

{keywords}
Bên ngoài xưởng là một chiếc "drakkar" -  kiểu thuyền đặc trưng của người Viking do người đàn ông 57 tuổi này tự làm.

Để râu trắng dài, tết tóc và mặc áo chẽn truyền thống, Stipe Petic trông rất giống một người Viking giữa thời hiện đại. Tuy có công việc chính là một tài xế nhưng người đàn ông vẫn cố gắng dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho niềm đam mê của mình như chế tạo những chiếc rìu và khiên của người Viking, sau đó có thể bán chúng với giá từ 25 đến 300 euro (khoảng 600.000đ - 7.500.000đ).

“Cuộc sống của tôi đã quay ngoắt 180 độ sau khi tôi tìm ra mục tiêu của mình. So với hiện tại, tôi từng kiếm được nhiều tiền hơn ở Đức nhưng tôi không hề thấy hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống hiện tại khiến tôi rất mãn nguyện”, Petic chia sẻ.

{keywords}
Stipe Petic chuyên tâm làm rìu giống như một người Viking thực thụ

Người đàn ông 57 tuổi cũng có những dự định lớn hơn cho tương lai với hy vọng sẽ tổ chức giải thi ném rìu đầu tiên của Bosnia và xây dựng một ngôi làng Viking cho khách du lịch. 

Triệu Trang (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !