Kỳ tích của cụ ông 88 tuổi tốt nghiệp đại học cùng cháu gái 23 tuổi

Sau nhiều năm dừng việc học để mưu sinh, cụ ông 88 tuổi trở lại trường đại học, theo đuổi tấm bằng cử nhân và tốt nghiệp cùng với cháu gái 23 tuổi.

Câu chuyện đặc biệt hiếm gặp của cặp ông cháu đến từ Mỹ là bằng chứng cho việc không bao giờ là quá muộn để học tập.

Cụ ông Rene Neira 88 tuổi ở San Antonio, Texas, Mỹ đã tốt nghiệp Đại học Texas, nhận bằng cử nhân cùng với cô cháu gái 23 tuổi của mình. Ông nhận bằng cử nhân kinh tế, trong khi cháu gái của ông Melanie Salazar nhận bằng cử nhân về truyền thông.

{keywords}
Cụ ông 88 tuổi tốt nghiệp đại học cùng cháu gái 23 tuổi

Hai ông cháu Rene Neira và Melanie Salazar đăng ký học tại Đại học Texas vào năm 2017. Từ đó, cả hai vẫn đều đặn đi chung xe đến trường và học cùng nhau.

Melanie Salazar chia sẻ rằng có được tấm bằng tốt nghiệp đại học là một trong những mục tiêu và ước mơ của cuộc đời của ông Rene Neira, mọi chuyện bắt đầu kể từ những năm 1950.

Lần đầu tiên ông ghi tên học đại học là vào những năm 1950 nhưng sau đó phải dừng việc học để tập trung đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.

Trong nhiều năm, ông Rene đã tham gia một vài lớp học ở chỗ này chỗ kia, nhưng thật khó để có thể tập trung vào việc học trong khi ông vẫn phải cân bằng giữa việc làm chồng, làm cha của 5 đứa trẻ và làm việc tại một ngân hàng địa phương. Cuộc sống bận rộn khiến ông phải tạm dừng ước mơ lấy bằng đại học.

Biết được ước nguyện của ông, cô cháu gái Melanie Salazar đã động viện, truyền cảm hứng để ông Rene Neira bắt đầu lại việc học đại học sau gần 70 năm. Cháu gái đã rủ ông cùng đăng ký vào trường Đại học Texas, cùng cô tiếp tục hành trình học tập. Họ đã cùng nhau trong 4 năm học, trải qua nhiều khó khăn, thách thức.

{keywords}
Cụ ông Rene Neira đi học cùng cháu gái Melanie Salazar

Trong suốt thời gian đi học, Melanie và Rene chưa bao giờ học chung lớp, tuy nhiên, họ đã đi chung xe, học và ăn trưa cùng nhau.

Bản thân Melanie Salazar cũng là một sinh viên xuất sắc, cô là một nhân vật nổi tiếng trong trường, truyền cảm hứng và động lực cho các sinh viên khác.

Melanie Salazar kể lại rằng: "Tôi là chủ tịch của một câu lạc bộ ở trường và có nhiều lần ông ấy đến dự các buổi họp của câu lạc bộ. Điều này thực sự đặc biệt vì khi đó tôi có thể tự hào khoe với mọi người rằng đó chính là ông của tôi"

Ngay trước đại dịch, Rene bị một cơn đột quỵ nhẹ khiến ông phải tạm nghỉ học để chữa bệnh. Quá trình này ảnh hưởng đến sức khỏe của ông rất nhiều, ông phải ngồi xe lăn và khó đi lại bình thường. Việc tốt nghiệp trở nên quan trọng về mặt tinh thần hơn bao giờ hết.

Gần đến ngày tốt nghiệp, Melanie và gia đình cô lo lắng nên đã đến trường xin cho người đàn ông 88 tuổi được đặc cách. Xét về trường hợp của ông Rene và quá trình phấn đấu học tập của ông, nhà trường đã đồng ý. "Sức khỏe của ông giảm sút nghiêm trọng, gia đình tôi mong muốn ông hoàn thành ước mơ của mình trước khi qua đời nên đã thuyết phục nhà trường", Melanie nói.

Vào tháng 12/2021, cả hai ông cháu cùng tốt nghiệp. Cùng nhau đứng trên sân khấu là một khoảnh khắc đầy xúc động đối với cả hai. Melanie Salazar chia sẻ: "Khi chúng tôi ở trên sân khấu, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Mọi thứ đều im lặng. Tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng vỗ tay nào nhưng mọi người nói lại rằng cả hội trường đã nổ tung".

'Tôi rất tự hào về ông của mình và tôi rất biết ơn vì có thể phấn đấu để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, kỷ niệm này, với ông", Melanie nói.

Kinh ngạc bộ sưu tập hơn 4.000 quả cầu tuyết lớn nhất thế giới

Kinh ngạc bộ sưu tập hơn 4.000 quả cầu tuyết lớn nhất thế giới

Người phụ nữ chi 124.000 bảng Anh, tương đương khoảng 3,7 tỷ đồng cho bộ sưu tập quả cầu tuyết lớn nhất thế giới.

Hoàng Dung (lược dịch)

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !