Chuyện lạ: Xác ướp Pharaoh vẫn phải xin hộ chiếu để bay sang Pháp

Một xác ướp đã có tuổi thọ 3.000 năm nhưng vẫn phải xin hộ chiếu để bay sang Pháp nhằm phục vụ cho mục đích tu sửa, bạn có tin không?

Ramesses II là một trong những vị vua nổi tiếng và hùng mạnh nhất của Ai Cập cổ đại. Ông đã trị vì vương quốc của mình từ thế kỷ thứ 12 TCN trong khoảng 66 năm. Các nhà Ai Cập học của thế kỷ 19 còn đặt cho ông biệt danh "Ramesses Vĩ Đại" sau khi phát hiện ra nhiều địa điểm khảo cổ trên khắp đất nước, cũng như tại Sudan và Palestine có chứa di tích, đền thờ và cung điện để vinh danh vua Ramesses.

Một xác ướp đã có tuổi thọ 3.000 năm nhưng vẫn phải xin hộ chiếu, bạn có tin không?

Xác ướp của vị Pharaoh này được phát hiện vào năm 1881 trong một đền thờ cổ. Khi đó, thi thể của Ramesses II vẫn đang trong tình trạng rất tốt, như phần da được bảo quản hoàn toàn, phần lớn tóc trên đầu vẫn còn nguyên.

Tuy nhiên, vì một số yếu tố ngoại cảnh, như độ ẩm của căn phòng mà xác ướp được giữ tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo, thi thể của vị vua bắt đầu xuống cấp. Đầu những năm 1970, nó đã bị nhiễm vi khuẩn và bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Điều này đã khiến các nhà chức trách Ai Cập phải nhanh chóng tìm ra giải pháp phục hồi lại xác ướp, và lúc đó, chỉ ở Pháp mới có những chuyên gia có thể làm được điều này.

Tượng Ramesses II.

Đến đây, mọi việc mới trở nên thật sự thú vị. Cụ thể, để xác ướp của Ramesses II có thể được vận chuyển sang Pháp, vị Pharaoh đã qua đời cách đây 3.000 năm bắt buộc phải... có hộ chiếu. Bởi ở thời điểm đó, luật pháp của Pháp quy định rất nghiêm ngặt, buộc tất cả mọi người dù đã chết hay còn sống, đều phải có giấy tờ nhân thân rõ ràng thì mới được nhập cảnh.

Từ đó, Ai Cập đã nhanh chóng làm một hộ chiếu cho xác ướp Ramesses II, trong phần "nghề nghiệp" có ghi rõ "Làm Vua (đã chết)".

Ảnh chụp cận cảnh xác ước Pharaon Ramesses II.

Sau khi sang Pháp suôn sẻ, Pharaoh Ramesses II cũng được nhiệt liệt chào đón bằng nghi thức quân đội vô cùng trang nghiêm, đây được coi là một quy định dành riêng cho các vị vua của nước khác khi tới Pháp. Bởi vậy, có thể nói Ramesses II chính là vị vua đầu tiên, và nhiều khả năng là cuối cùng, được cấp hộ chiếu Ai Cập hợp pháp để bay sang nước ngoài.

Sau khi hoàn thành quá trình sửa chữa, xác ướp đã được quay trở lại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo và thu hút rất nhiều khách tham quan cho đến ngày nay.

Theo Trí Thức Trẻ

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !