Chân dung kẻ lừa đảo “to gan lớn mật” 2 lần rao bán tháp Eiffel

Victor Lustig trở thành cái tên nổi tiếng lịch sử thế giới khi 2 lần rao bán tháp Eiffel - công trình biểu tượng của nước Pháp. Kẻ lừa đảo "gan to bằng trời" này kiếm được khoản tiền lớn nhờ thực hiện trót lọt phi vụ trên.

Sinh ngày 4/1/1890 tại thị trấn Hostinne của Áo - Hung, Victor Lustig sớm bộc lộ sự thông minh, giỏi ăn nói và thành thạo nhiều ngoại ngữ. Khi lớn lên, gã trở thành kẻ lừa đảo xảo quyệt, giỏi dụ dỗ đối phương khiến nhiều người mắc bẫy.

Victor Lustig tự nhân là "Bá tước Victor Lustig" trong giới lừa đảo bởi y có nhiều "thành tích" khủng. Bằng những mánh lới lừa lọc tinh vi, nhiều người đã mất những khoản tiền lớn vào tay Lustig mà không hay biết.

Nổi tiếng nhất là việc kẻ lừa đảo Lustig 2 lần lừa bán tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp. Lần đầu là vào năm 1925. Khi ấy, một tờ báo ở Paris xuất bản bài viết nói về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tháp Eiffel sau hơn 30 năm tồn tại. Bài báo cũng nói về việc chính phủ Pháp đang cân nhắc tháo dỡ tháp bán sắt vụn thay vì tu sửa.

Biết được thông tin này, Lustig làm giả mạo giấy tờ để bản thân trở thành quan chức trong chính phủ Pháp. Tiếp đến, gã hẹn gặp 5 nhà buôn sắt vụn lớn nhất thành phố để thương lượng vụ bán tháp Eiffel làm sắt phế liệu.

Những nhà buôn sắt vụn này không hề nghi ngờ Lustig bởi y có những giấy tờ giả mạo như thật và hẹn gặp ở khách sạn Crillon sang trọng của Paris.

Trong 5 nhà thầu, Lustig nhắm tới Andre Poisson vì người này chưa nắm bắt rõ tình hình Paris do mới đến đây làm ăn. Bằng tài ăn nói khéo léo, giỏi nắm bắt suy nghĩ của đối phương, Lustig đã khiến Poisson đưa cho mình 70.000 USD để có thể giành được hợp đồng mua tháp Eiffel.

Sau khi cầm tiền trong tay, Lustig bỏ trốn khỏi Paris và sang Áo sống xa xỉ. Nạn nhân trong vụ lừa đảo này không dám tố cáo Lustig vì sợ bị dư luận chê cười.

Vài tháng sau, Lustig trở lại Paris và lại rao bán tháp Eiffel. Y mời 5 chủ buôn sắt vụn khác tham gia thương vụ này. Thế nhưng lần nay Lustig không đạt được mục đích bởi các chủ buôn sắt vụn cảnh giác hơn và nhanh chóng báo cảnh sát.

Do phát hiện sớm vụ việc bị lộ tẩy, Lustig nhanh chóng bỏ trốn sang Mỹ. Tại đây, y tham gia vào phi vụ làm tiền giả và bị bắt vào năm 1935.

Trước ngày ra tòa xét xử, y đào tẩu thành công khỏi nhà giam nhưng nhanh chóng bị cảnh sát bắt lại và bị kết án 20 năm tù. Trong thời gian thi hành án tại nhà tù kiên cố Alcatraz bậc nhất của Mỹ, Lustig chết vì viêm phổi năm 1947.


Tâm Anh/Kiến thức

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !