Bí ẩn xác ướp 'công chúa la hét' trong mộ cổ 3.000 năm

Xác ướp công chúa la hét là một người đàn bà quý tộc Ai Cập thanh tú, nằm trong quan tài với tư thế đầu hơi ngửa ra sau, miệng mở rộng như đang thét lên kinh hãi.

Các nhà Ai Cập học từ Đại học Cairo (Ai Cập) đã sử dụng kỹ thuật CT scan để tìm ra nguyên nhân cái chết và tư thế đầy đau khổ của người đàn bà Ai Cập cổ đại và phát hiện ra rằng nàng đã qua đời vì một cơn đau tim cấp. Tình trạng xơ vữa động mạch vẫn thể hiện khá rõ nhờ kỹ thuật ướp xác danh tiếng của người Ai Cập cổ đại.

Xác ướp "công chúa la hét" có thân hình khá thanh tú, nhưng vẻ ngoài như đang kêu thất thanh của cô khiến người ta hoảng sợ.

Bí ẩn xác ướp công chúa la hét trong mộ cổ 3.000 năm - Ảnh 1.

Cận cảnh xác ướp "công chúa la hét" khi được đưa vào máy CT scan. Ảnh: Đại học Cairo

Theo tiến sĩ Zahi Hawass và tiến sĩ Sahar Saleem, những người đứng đầu nghiên cứu, phải rất lâu sau cơn đau tim gây đột tử, "công chúa la hét" mới được tìm thấy. Vì vậy xác chết đã co cứng và người ta không cách nào giúp nàng có vẻ ngoài bình yên hơn, đành ướp xác ngay trong tư thế đau khổ đó.

Bí ẩn xác ướp công chúa la hét trong mộ cổ 3.000 năm - Ảnh 2.

Các hình ảnh CT scan cho thấy "công chúa la hét" bị một cơn đau tim cấp do xơ vữa động mạch lâu ngày. Ảnh: Đại học Cairo

Vẻ ngoài của xác ướp này khiến người ta liên tưởng đến "hoàng tử la hét Pentawere", một xác ướp Ai Cập cũng được "giám định pháp y" bằng CT scan trước đó không lâu. Khác với "công chúa la hét", vị hoàng tử này, được xác định là con trai vua Ramses III, có tư thế kỳ lạ đó vì bị buộc phải treo cổ sau các bằng chứng cho thấy ông liên quan đến vụ án giết cha.

"Công chúa la hét" được khai quật từ một khu chôn cất hoàng gia được tìm thấy từ năm 1881, với những ngôi mộ cổ 3.000 năm tuổi được che giấu cẩn thận để tránh những kẻ trộm mộ. Nàng được chôn cất cầu kỳ theo nghi thức dành cho một công chúa và được xác định tên là Meret Amun.

Các nhà khoa học vẫn còn hoài nghi thân phận công chúa, bởi chưa tìm thấy tên vị công chúa nào tương ứng trong lịch sử, tuy nhiên chắc chắn nàng là một thành viên hoàng gia. Bộ não của nàng không bị loại bỏ - một đặc điểm phân biệt giữa xác ướp hoàng gia và các xác ướp quý tộc thông thường.

Theo Người lao động

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !