Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam

Trong con hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), có một ngôi nhà diện tích chỉ 2,4m2 nhưng đến 6 người sinh sống.

Đây là căn nhà được xem là nhỏ nhất Sài Gòn thuộc quyền sở hữu của chị Nguyễn Thị Dung. Một số hình ảnh về cuộc sống trong căn nhà tí hon này:

Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 1

Sâu trong con hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) là ngôi nhà bé xíu của chị Nguyễn Thị Dung, chiều rộng 1,2m, cao 2m. Đây là nơi sinh sống của 5 mẹ con chị Dung và mẹ chị, ngày trước từng có đến 8 người ở. Chị Dung đã gắn bó với ngôi nhà được 25 năm.

Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 2

Bên trong căn nhà lỉnh kỉnh đồ đạc; mọi góc tường, cửa sổ đều được tận dụng treo đồ. Tài sản quý nhất là chiếc quạt, cái tivi cũ và nồi cơm điện.

Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 3

Một góc làm nơi thờ phụng ông bà. Chị Dung không dám sắm tủ, bàn vì không có chỗ để mà chỉ mua những gì nhẹ, có thể treo được.

Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 4

Nhà vệ sinh nhỏ xíu, kiêm luôn nhà tắm và không có cửa. Ai có nhu cầu thì người khác phải đi ra ngoài... đường; cạnh đó là cầu thang lên gác.

Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 5

Gác xép mới được xây lại tường, lợp mái nên việc sinh hoạt cũng đỡ hơn, nhất là lúc ngủ.

Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 6

Trong căn gác nhỏ tối om, nóng hầm hập cũng đề rất nhiều đồ đạc, phần lớn là quần áo. Gác xép làm nơi ngủ của con chị Dung, để tận dụng diện tích, những đứa trẻ thường nằm ngang. Trong khi đó, chị Dung ngủ bên dưới, và khó có thể duỗi thẳng chân.

Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 7

Lối ra vào được tận dụng làm nơi để đồ, việc nấu ăn cũng ở ngay bên ngoài.

Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 8

Tuy nhiên, việc nấu ăn là không thường xuyên. Nếu hôm trời mưa, nước tạt nên chỉ ăn mì gói hoặc ra quán cơm từ thiện 2.000 đồng.

Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 9

Chị Dung và con đang xem tivi. Công việc chính của chị là rửa chén thuê.

Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 10

Bé Nguyễn Bảo Ngọc (6 tuổi) vui chơi cùng anh trai. Trong nhà giờ chỉ còn 4 anh em sống chung, 2 đứa con khác của chị Dung phải gửi nhà người quen vì nhà quá chật.

Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 11
Chùm ảnh: 6 người sống trong ngôi nhà bé nhất Việt Nam - ảnh 12

Mong ước duy nhất của chị Dung là có căn nhà rộng hơn chút, nhưng "tiền đâu mà mua, trước đây hộ bên cạnh hỏi mua nhà tôi để mở rộng nhà họ nhưng bán rồi ở đâu giờ?", chị Dung cho biết.

NHƯ QUỲNH

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !