Chồng mang vợ ra dụ tình thầy bói rồi xuống tay trừng phạt
Vụ đánh nghen với thầy cúng tại nhà nghỉ
Tối 8/9/2012, tại nhà nghỉ Quỳnh Trang ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, "cô đồng" Lưu Văn Đạo (SN 1984) ở Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh, bị một nhóm người đánh ghen. Sau đó, cơ quan điều tra đã làm rõ đây là một vụ cướp tài sản.
Khoảng năm 2012, Lê Thị Tuyết đến nhà Lưu Văn Đạo để xem bói và làm lễ. Sau đó, Đạo có nhắn tin tán tỉnh Tuyết nên chị này đã nói với chồng là Phan Thế Công. Công bàn bạc sẽ dạy cho Đạo một bài học.
Để thực hiện ý đồ, Công rủ thêm anh rể Nguyễn Trường Giang và đôi tình nhân Nguyễn Thị Nga và Ngô Văn Ngọc. Theo kịch bản của Công, Tuyết sẽ đồng ý đi nhà nghỉ cùng "cô" Đạo rồi cả bọn vào bắt quả tang nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 7/9/2012, Công đến phòng trọ của Nga và Ngọc, nhờ hai người này theo dõi, bắt quả tang Đạo, xong việc sẽ chi 5 triệu đồng. Công phân công anh rể chuẩn bị giấy mực, xi lanh có máu để làm hung khí đe dọa Đạo.
Sau đó, Tuyết tới báo cho Nga và Ngọc biết tối ngày 8/9/2012, Đạo sẽ đến đón mình. Đúng hẹn, Đạo tới đón Tuyết. Hai người đi lòng vòng rồi Tuyết kêu buồn ngủ, hai người vào nhà nghỉ ở huyện Sóc Sơn. Nhân lúc Đạo ra ngoài lấy thuốc lá, Tuyết nhắn tin cho Nga và Ngọc.
Vụ bắt quả tang vợ ngoại tình với thầy cúng Đạo đúng như dự tính của Công. Giang mang xi lanh có máu lợn dọa đó là máu có nhiễm HIV khiến Đạo sợ hãi, đưa mọi tài sản. Sau đó, Công còn bắt Đạo viết "lời khai" đã ngoại tình vợ mình. Viết xong, Công dọa chặt 1 cánh tay khiến thầy cúng này sợ hãi, đề nghị nộp số tiền 15 triệu đồng. Công không đồng ý, bắt Đạo viết giấy vay 200 triệu đồng và phải trả trong vòng 30 ngày. Sau khi viết giấy nợ, Công và đồng bọn bắt thầy cúng ra cầm xe máy, lấy hơn 20 triệu đồng.
Tan nát cửa nhà vì gã thầy bói
Trước tòa, Tuyết khai rằng, thầy bói Đạo thường xuyên gạ tình mình. Chồng Tuyết là Công thường xuyên bỏ nhà đi. Khi tới nhà Đạo, "cô đồng" này nói phải làm lễ, nếu không sẽ mất chồng. Tuyết nhờ Đạo làm lễ, sau đó Công về nhà. Được một thời gian, Công lại bỏ nhà đi. Lần này, thầy bói dọa: "Không làm lễ sẽ mất chồng, thậm chí còn vướng cảnh tù tội".
Hai vợ chồng có con nhỏ, Tuyết nghe lời Đạo làm lễ nhưng thầy phán phải bỏ 40 triệu đồng. Không có tiền, Tuyết lại chẳng chịu "chiều" Đạo nên thầy bói này tăng giá lên 90 triệu đồng. "Không chiều cô, không đi nhà nghỉ thì cô không làm lễ, cho chồng chết" – Tuyết khai về nội dung tin nhắn gạ tình của Đạo gửi cho mình.
Chuyện gạ tình của Đạo đã khiến Công giận dữ. Nhưng kẻ tham lam như Công không đánh ghen theo thói Hoạn Thư. Công lên kịch bản và lôi cả vợ, anh rể, cặp bạn thân vào tù.
Đứng cạnh Tuyết trước vành móng ngựa, bị cáo Nga khóc liên tục. Nga vốn có chồng và con nhỏ nhưng hai người không sống được với nhau. Ôm con về nhà ngoại, cách đây hơn 1 năm, bố Nga mất. Mẹ đẻ lĩnh án chung thân về vì liên quan tới án ma túy, từ ngày Nga bị bắt, con cô ta phải giao cho người họ hàng nuôi hộ. "Nga bỏ chồng, ở với Ngọc. Từ ngày bị bắt, cháu nhỏ 6 tuổi và cậu em trai Nga ở với mẹ tôi. Không hiểu sao hai đứa lại bị Tuyết rủ tham gia vụ cướp như vậy" – chị họ Nga buồn bã kể.
Cuộc đời vốn không gặp may của Nga tưởng như sẽ tốt đẹp hơn khi gặp Ngọc – người yêu thương cô hết lòng. Chỉ vì sĩ diện với bạn bè, nghe lời lôi kéo, cặp đôi này đã cùng đứng trước vành móng ngựa.
Buồn bã nhất là bị cáo Giang. Giang là anh rể của Công, làm nghề bán thịt lợn, thấy em rể nói tới chuyện dạy cho kẻ thích cắm sừng lên đầu người khác một bài học thì tham gia ngay. Giang chuẩn bị sẵn giấy tờ, xi lanh có tiết lợn để đe dọa thầy bói có máu dê. Hậu quả, Giang phải vào tù, bỏ vợ và 2 đứa con thơ không người nuôi dưỡng.
Vụ án đau lòng xảy ra âu cũng có phần lỗi của bị hại. Tuy nhiên, nếu không vì các bị cáo mê tín mù quáng, không tham lam tiền bạc của người khác thì đã không có chuyện xảy ra.
Sau khi xem xét vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Công 13 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 11 – 12 năm tù giam về tội cướp tài sản. Lĩnh án quá nặng, hai người mẹ trẻ Nga và Tuyết khóc nức nở.
Nhật mai